Mỗi người trẻ là một chiến sĩ Điện Biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuộc thi “60 năm-Âm vang Điện Biên” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức đã khép lại với biết bao cảm xúc. Đối với thế hệ trẻ, đây là một dịp rất quý để học tập, "khám phá" lịch sử một cách thiết thực và sinh động nhất. Chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành hành trang của những con người trẻ trên con đường hướng đến tương lai, đồng thời đặt cho họ trách nhiệm vinh quang trong công cuộc xây dựng đất nước phát triển.

Cuộc thi “60 năm-Âm vang Điện Biên” được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1945 - 7-5-2014). Chính thời khắc ý nghĩa này, cuộc thi đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp với đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Những bài dự thi tâm huyết của nhiều bạn trẻ đã để lại dấu ấn riêng biệt với cách viết tay công phu, giàu cảm xúc.
 

Chị Bùi Thị Phương Hoa-người giành giải nhất cuộc thi viết “60 năm-Âm vang Điện Biên”. Ảnh: Trần Dung
Chị Bùi Thị Phương Hoa-người giành giải nhất cuộc thi viết “60 năm-Âm vang Điện Biên”. Ảnh: Trần Dung

Ngoài việc trình bày khá đầy đủ các nội dung về Chiến dịch Điện Biên Phủ, chủ trương của Đảng và sự chỉ đạo chiến lược tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì nhiều bài viết đã có những cảm nhận sâu sắc cũng như thấy được trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước. Chính niềm tự hào về một Điện Biên anh hùng trong mỗi con người trẻ đã giúp họ hướng về vùng đất ấy một cách gần gũi nhất.

“Suốt nhiều tháng liền tôi đã cùng bố mình tìm tòi các tư liệu để tham gia cuộc thi viết về Điện Biên. Lúc đầu, tôi đã đánh máy bài thi của mình nhưng khi được 100 trang, nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất (4-10), mọi cảm xúc về vị tướng của chiến dịch Điện Biên Phủ bỗng dưng ùa về. Tôi không kìm nén được lòng mình cho dù chưa một lần được gặp Người. Vậy là sau đó tôi quyết định viết tay bài dự thi của mình”- chị Bùi Thị Phương Hoa (công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh,TP. Pleiku) rưng rưng dòng lệ khi được Ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất và được mời ra Điện Biên tham quan. Với chị, bài viết của mình đã trở thành một kỷ niệm ý nghĩa trong cuộc đời. Ước mơ của chị đã thành hiện thực khi một Điện Biên lẫy lừng trong lịch sử hiển hiện trước mắt. Niềm vinh dự và tự hào rạng ngời trên gương mặt người giáo viên nhân dân.

 

Anh Siu Hinh (ngoài cùng bên trái) trong buổi lễ trao giải cuộc thi. Ảnh: Trần Dung
Anh Siu Hinh (ngoài cùng bên trái) trong buổi lễ trao giải cuộc thi. Ảnh: Trần Dung

Không chỉ mình chị Hoa mà còn rất nhiều những bạn trẻ cảm nhận được niềm tự hào khi tham gia viết về Điện Biên. Bạn Phí Nguyễn Đại Dương (lớp 10C4-Trường THPT Chuyên Hùng Vương-TP. Pleiku) ngắm nghía tấm giấy khen của mình, chia sẻ: “Sau cuộc thi, em biết nhiều hơn về chiến dịch Điện Biên Phủ, và càng hiểu em lại càng thấy tự hào về cha anh, về Tổ quốc mình”. Những tấm gương chiến đấu dũng cảm của thế hệ thanh niên trong chiến dịch Điện Biên Phủ trở thành ý chí của mỗi bạn trẻ trên con đường đi tới, đồng thời đặt cho thế hệ trẻ trách nhiệm nặng nề nhưng rất vinh quang đối với Tổ quốc và nhân dân. “Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng căn dặn: "Cần phải phát huy tinh thần của chiến thắng Điện Biên năm xưa vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay". Đây là niềm tự hào, vừa là trọng trách to lớn đặt lên vai thế hệ trẻ. Mỗi bạn trẻ trên những lĩnh vực khác nhau, sẽ tạo cho mình những kỳ tích, để mỗi thanh niên thực sự là một chiến sĩ Điện Biên trên lĩnh vực của mình”- anh Siu Hinh (Công an huyện Chư Prông, đạt giải khuyến khích) dõng dạc khi nói về suy nghĩ của mình.
 

Em Phí Nguyễn Đại Dương (bên trái) tự hào chia sẻ với bạn niềm vui sau cuộc thi. Ảnh: Trần Dung
Em Phí Nguyễn Đại Dương (bên trái) tự hào chia sẻ với bạn niềm vui sau cuộc thi. Ảnh: Trần Dung

Còn đối với những cựu chiến binh của chiến trường Điện Biên năm xưa, trong họ cũng là niềm tự hào, nhưng niềm tự hào của họ khác ở chỗ: Họ cảm nhận được tấm lòng thành cũng như nhiệt huyết của tuổi trẻ hướng về Điện Biên. Ông Đoàn Văn Trang (Cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ-tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku) xúc động tâm sự: “Tôi đã vui và tin tưởng rất nhiều khi thấy con cháu mình hôm nay biết trân trọng quá khứ, biết vươn lên từ quá khứ. Và bản thân mình cũng hãnh diện khi là nhân chứng của lịch sử, là người chiến sĩ Điện Biên kiên cường”.

Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước được thống nhất, tuy không được chứng kiến thời khắc hào hùng của dân tộc nhưng qua những trang sách, qua những nhân chứng lịch sử, thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận sâu sắc chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm và sức mạnh Việt Nam. Và mỗi người trẻ sẽ là một chiến sĩ Điện Biên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Trần Dung-Hà Giang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.