Đồn Biên phòng Ia Mơr: Vận động nhân dân giao nộp súng tự chế các loại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép trên địa bàn xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông có nhiều diễn biến phức tạp.  Bằng nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng Ia Mơr đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân tự giác giao nộp nhiều súng tự chế các loại…     

Đã từ lâu, khẩu súng săn tự chế là vật “bất ly thân” của ông Ksor Dam trong những chuyến đi rừng. Với ông, từ khẩu súng này đã giúp gia đình ông cải thiện được bữa ăn và có thêm thu nhập. Thế nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơr về việc vi phạm pháp luật khi tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, ông đã tự giác mang súng đến giao nộp: “ Tôi không biết sử dụng súng này là vi phạm pháp luật, nhưng sau khi nghe Bộ đội Biên phòng phân tích về tác hại, những rủi ro của việc sử dụng vũ khí và quy định của pháp luật, tôi đã hiểu ra và tự giác đem đến giao nộp…”-ông Dam cho biết.
 

Ông Ksor Dam nộp vũ khí cho Đồn Biên phòng Ia Mowrr. Ảnh: Lê Anh
Ông Ksor Dam nộp vũ khí cho Đồn Biên phòng Ia Mơr. Ảnh: Hạ Vy

Theo tìm hiểu, súng tự chế xuất hiện nhiều tại địa bàn biên giới xã Ia Mơr thời gian qua là kể từ khi các hộ dân người dân tộc phía Bắc vào định cư trên địa bàn xã. Theo tập tục cũ, những hộ dân này thường mang theo vũ khí để vào rừng săn bắn, số khác đã bán lại cho những người dân địa phương tại chỗ nên việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép ở Ia Mơr diễn ra nhiều hơn.

Thiếu úy Rơ Ô Thuy-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, địa bàn xã Ia Mơr cho biết: “Với một khẩu súng tự chế được bán với giá gần 4 triệu đồng, đây là số tiền lớn đối với bà con nên nếu không khéo léo, kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động người dân sẽ không tự giác giao nộp. Việc thu giữ vũ khí theo kiểu cưỡng chế đôi khi sẽ phản tác dụng. Nên để người dân thay đổi ý thức, tích cực, tự giác giao nộp vũ khí, cán bộ, chiến sĩ địa bàn đã chủ động bám nắm cơ sở. Sau khi xác định được những hộ dân còn tàng trữ vũ khí, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương để đến từng gia đình tuyên truyền, giúp người dân hiểu tác hại của việc sử dụng vũ khí trái phép. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa những quy định của pháp luật để giúp người dân hiểu rõ hơn. Nên khi đã hiểu, người dân chủ động liên hệ với Đồn Biên phòng Ia Mơr và UBND xã để tự giác giao nộp vũ khí…”.  
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, các cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương đã linh hoạt lồng ghép việc tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt thể thao, văn nghệ, hội làng… Nhờ làm tốt công tác nắm địa bàn, sự khéo léo, kiên trì trong công tác, nên đến thời điểm này, người dân trên địa bàn xã biên giới Ia Mơr đã tự giác giao nộp 18 khẩu súng tự chế các loại cùng hàng trăm viên đạn cho Đồn Biên phòng Ia Mơr và chính quyền địa phương.

Ông Rơ Lan Chim-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr cho biết: “Ngoài sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao vai trò của Bộ đội Biên phòng trong công tác vận động quần chúng giao nộp vũ khí, việc làm này đã góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn trên địa bàn xã Ia Mơr…”.

Hạ Vy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.