Xúc phạm lực lượng công an, bị phạt 7,5 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một người đàn ông phát trực tiếp 2 video trên mạng xã hội Facebook, chửi bới, bình luận với nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân, bị cơ quan chức năng phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 14.4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một người đàn ông về hành vi đăng tải thông tin có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.

Công an làm việc với ông H.V.C.Ảnh: T.Q
Công an làm việc với ông H.V.C.Ảnh: T.Q

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tài khoản Facebook "D.N.K" phát trực tiếp 2 video có lời nói chửi bới, bình luận với nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định chủ tài khoản Facebook "D.N.K" là ông H.V.C (45 tuổi, ở xã Nghĩa Kỳ, H.Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan công an, ông C. đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự gỡ bỏ video đã đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để yêu cầu chuyển tiền

Cảnh báo giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để yêu cầu chuyển tiền

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản của Bộ Tài chính, giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính, giả mạo website, Fanpage của Bộ Tài chính để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua các website, Fanpage giả mạo này.

Gian nan hành trình “vén màn” tội ác

Gian nan hành trình “vén màn” tội ác

(GLO)- Mỗi vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai là một “bài toán” cần lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) nhanh chóng tìm ra lời giải. Trong hành trình “vén màn” tội ác, bắt giữ hung thủ giết người, lực lượng CSHS đã không quản ngày đêm, gian khổ, thậm chí hiểm nguy.