Thế giới

Xếp hàng mua đồ - nghề mới tại Venezuela

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự thiếu hụt những mặt hàng cơ bản và việc người dân phải xếp hàng để mua đồ giúp hình thành một công việc mới tại Venezuela: xếp hàng để mua đồ cho người khác.

Krisbell Villarroel là một bà mẹ đơn thân 22 tuổi sống tại Caracas. Hàng ngày cô kiếm tiền bằng cách xếp hàng để mua hàng hóa và sau đó bán lại cho những người không có thời gian để xếp hàng.

Đám đông khách hàng đứng chờ mua đồ điện tử bên ngoài cửa hàng Daka ở Caracas, Venezuela

“Mỗi ngày tôi phải dậy từ hai giờ sáng và gọi cho các bạn để xem ở đâu bán cái gì,” Villarroel nói. “Tôi rời khỏi hàng đầu tiên vào lúc 10 giờ sáng và sau đó có thể đi sang hàng khác để xem họ đang bán cái gì. Tôi có thể mua sữa, đường hay cà phê tại cửa hàng này nhưng lại mua bột mì, gạo hay dầu gội ở cửa hàng khác.”

Villarroel cho biết khách hàng của cô là những gia đình không có thời gian hay thực sự không cần phải xếp hàng chờ, đó là những người làm ăn, có cuộc sống riêng và tiền bạc để trả cho những người như cô.

Mỗi ngày, Villarroel kiếm được từ 600-1.200 bolivar (3,6-7,1 đô-la) và ít nhất 13.200 bolivar/tháng (80 đô-la) bằng cách bán lại hàng hóa cho những người khác.

Một số chủ nhà hàng tại Venezuela cho biết, họ có những nhân viên chỉ có nhiệm vụ xếp hàng tại siêu thị và cửa hàng để mua thực phẩm.

Khủng hoảng kinh tế

Tại Venezuela, người dân chịu cảnh thiếu hụt gần 1/3 các mặt hàng cơ bản do tỉ lệ lạm phát trong năm 2014 lên đến 64% và suy thoái đã hạn chế việc nhập khẩu hàng hóa thiết yếu.

Chính phủ Venezuela cho rằng, đất nước đang ở trong một “cuộc chiến kinh tế” do phe đối lập và những doanh nhân muốn gây bất ổn cho chính quyền tạo ra.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng mô hình mà Tổng thống Nicolas Maduro thừa hưởng từ người tiền nhiệm, ông Hugo Chavez, về vấn đề kiểm soát giá cả và tiền tệ là một sự thất bại, trong đó đất nước ngày càng phụ thuộc vào dầu mỏ như là nguồn thu chính.

Trong những ngày gần đây, chính phủ phải yêu cầu lực lượng an ninh theo dõi các siêu thị tư và công khi dòng người xếp hàng dài tại các cửa hàng và một số vụ đụng độ xảy ra. Một số chính quyền tại các bang thậm chí còn cấm người dân xếp hàng ban đêm ở bên ngoài các cửa hàng. Việc xếp hàng ban đêm tại quốc gia có tỉ lệ tội phạm giết người cao thứ hai thế giới này là một điều rất nguy hiểm.

Lê Quảng (Theo AFP)

Có thể bạn quan tâm