Vụ mẹ bạo hành con ở quận 4 đang dần sáng tỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Báo Người Lao Động vào cuộc và đã làm rõ nhiều thông tin liên quan vụ mẹ bạo hành con gái ở quận 4, TP HCM.

Ngày 23-10, Công an quận 4, TP HCM đang tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Giàu (33 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về tội hành hạ con.

Nhanh chóng vào cuộc xác minh

Trước đó, Báo Người Lao Động nhận được phản ánh của người dân về vụ mẹ bạo hành con, nên vào cuộc tìm hiểu.

Cùng lúc đó, mạng xã hội Facebook đang chia sẻ thông tin từ bài đăng của một người tên Huỳnh Trung Hiếu. Nội dung đăng tải cho thấy anh và vợ đã ly hôn. Khoảng 1 năm nay, con gái anh sống cùng mẹ, dù nhiều lần muốn gặp con nhưng anh không gặp được. Thời gian này, con gái anh bị đối xử tệ bạc, rồi bị mẹ hành hạ và đã tử vong.

Vào cuộc xác minh, Báo Người Lao Động xác định 2 sự việc trên là một, xảy ra tại hẻm 188 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, TP HCM. Bé gái được nhắc đến tên H.T.A (5 tuổi), đã tử vong.

Sáng 20-10, tìm đến căn nhà bé A. và gia đình sinh sống nhưng cửa đóng. Hỏi một số người hàng xóm thì được cho hay có nghe thông tin trên mạng xã hội nhưng gia đình bé A. sống rất kín tiếng. Bé A. còn có một chị và em gái. Thỉnh thoảng mấy chị em có ra trước nhà chơi… Về đám tang của A., người dân cho biết không thấy tổ chức.

Để tìm hiểu thêm thông tin, chúng tôi liên hệ lãnh đạo UBND phường 9 và được yêu cầu đến trụ sở UBND phường để được trả lời. Tuy nhiên, sáng 21-10, phóng viên đến trụ sở UBND phường 9 thì nhân viên ở đây cho biết lãnh đạo đi họp suốt tuần. Phóng viên tiếp tục gọi chủ tịch UBND phường 9 thì được trả lời là "đang dự họp".

Con hẻm nơi bé A. sống cùng mẹ và chị
Con hẻm nơi bé A. sống cùng mẹ và chị

Chiều cùng ngày, chúng tôi đến trụ sở UBND quận 4 thì được trả lời "Quận đã nhận được yêu cầu của báo, sẽ cung cấp thông tin cho báo theo quy định". Đến sáng 22-10, phóng viên tiếp tục liên hệ UBND quận 4 để hỏi thông tin nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Cũng thời gian này, từ tấm ảnh bé A. cầm giấy khen, sau lưng là phông hình Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ, phóng viên đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Hạnh Nga - Hiệu trưởng nhà trường. Bà Nga cho biết có nhận thông tin xác minh về bé A. từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 4. Tuy nhiên, tại trường không có bé nào tên H.T.A, sinh năm 2019 và phông hình trong tấm ảnh cũng không phải là phông hình của trường.

Sáng 22-10, trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Bội Ngọc, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 4, cho hay có nghe thông tin bé A. bị mẹ bạo hành. Đơn vị đang phối hợp tìm hiểu thông tin vụ việc.

Đến trưa 22-10, Báo Người Lao Động điện tử đăng bài viết "TP HCM: Xôn xao thông tin mẹ bạo hành con ở quận 4". Sau đó, một số cơ quan báo chí cũng đăng tải nội dung liên quan vụ việc trên. Đến tối 22-10, Công an quận 4 cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Giàu để điều tra về tội hành hạ con.

"Đau lòng lắm"

Cũng trong ngày 22-10, UBND quận 4 có báo cáo về cái chết của bé H.T.A. Theo báo cáo, bé A. có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và đang cư trú tại quận 4. A. là con gái Giàu, bé tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận 4 vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 13-10.

Sau đó, Công an quận 4 tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ ban đầu, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc. Do vụ việc có dấu hiệu liên quan hành vi bạo lực, xâm phạm thân thể nên cơ quan chức năng đang tạm giữ Giàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, tài liệu giải phẫu tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé A. là do sặc đường thở. Trước đó, A. có ăn tối.

Tại cơ quan công an, Giàu cho biết khoảng 2 giờ ngày 13-10, khi ngủ với con gái lớn là H. (7 tuổi) thì H. nói đói bụng nên có lấy sữa cho H. uống. Giàu đi xuống nhà thấy A. nằm ở bậc cầu thang, gọi con nhưng không thấy trả lời, thấy tay chân con lạnh nên lấy dầu xoa rồi đưa A. đi cấp cứu nhưng bác sĩ thông báo A. đã tử vong.

Bước đầu, công an xác định Giàu thường xuyên dùng tay, muỗng múc canh, đũa gỗ... đánh vào các vùng mặt, chân, tay, hông, lưng và đổ nước nóng vào chân, gây thương tích. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy A. có nhiều thương tích.

Trong ngày 23-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Huỳnh Trung Hiếu (cha ruột bé A.) cho hay anh với vợ ly hôn gần 5 năm. Anh và vợ có 3 con gái, bé đầu tên H. (7 tuổi), A. (5 tuổi) và con gái út cũng 5 tuổi.

Bé H. sống cùng mẹ, còn con gái út từ lúc mới sinh đã đưa về quê ở tỉnh Bến Tre sống cùng bà nội. Riêng bé A. được gửi cho người dì chăm sóc. Sau dịch COVID-19, A. được đưa về quê sống cùng bà nội.

Cuối năm 2023, Giàu gọi điện xin được đưa A. về chăm sóc.

"Khi nhận thi thể con, tôi không thể tưởng tượng được là mẹ nó hành xử như vậy. Đau lòng lắm" - anh Hiếu nói. Cũng theo anh, từ thông tin công an cung cấp, anh lên TP HCM để đem thi thể con về quê chôn cất. Song Giàu không đồng ý.

Đó là tội ác

Theo luật sư Trần Thị Thanh Thảo (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần), có những trường hợp ly hôn, việc giành giật nuôi con không phải từ tình thương, mà đôi khi chỉ vì tâm lý trả thù.

Hành vi bạo hành trẻ em là hành vi mà pháp luật cũng như xã hội đều không cho phép. Bất kể ai bạo hành trẻ em đều là tội ác.

Theo điều 140 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017), người có hành vi hành hạ người khác có thể bị phạt tù từ 1 - 3 năm.

Theo Bài và ảnh: ANH VŨ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án thứ hai liên quan đến đấu thầu của Công ty AIC tại Bình Thuận

Khởi tố vụ án thứ hai liên quan đến đấu thầu của Công ty AIC tại Bình Thuận

Công an tỉnh Bình Thuận xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu mua sắm thiết bị y tế của Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), xảy ra tại Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.