UBND xã Hbông (huyện Chư Sê) hồi âm bài báo "Còn đâu công bộc của dân"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vấn đề trong bài báo “Còn đâu công bộc của dân” đăng trên Báo Gia Lai số 2350 (4100) ra ngày 10-2-2009 của phóng viên Sơn Ca nêu, Ủy ban nhân dân xã Hbông xin chân thành cảm ơn sự góp ý kiến kịp thời của quí báo; Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Gia Lai đã đến thăm và tặng quà tết cho đồng bào nghèo xã Hbông.
Sau khi nhận được thông tin trên báo, Ủy ban nhân dân xã đã nghiêm túc tiếp thu, tiến hành kiểm tra xác minh và tổ chức họp kiểm điểm, phê bình góp ý đối với những công chức xã có những ứng xử chưa tốt trong giao tiếp cũng như khâu tổ chức buổi tặng quà tết, đồng thời rút kinh nghiệm chung cho Ủy ban nhân dân xã trong thực thi công vụ phục vụ nhân dân. Trong khi cán bộ xã phải xuống thôn, làng rà soát tình hình an ninh và hộ nghèo có khả năng thiếu, đói trong dịp tết; đồng thời thông báo mời đại diện 100 hộ đúng 15 giờ có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị để đoàn tặng quà. Các hộ nghèo trong diện được tặng quà ở các thôn, làng bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đã có mặt và đến 15 giờ đã có đại diện của  94/100 hộ gia đình nhận quà trong không khí thân mật giữa đoàn và người nhận.
Qua bài báo của phóng viên Sơn Ca, Ủy ban nhân dân xã Hbông đã nghiêm túc tiếp thu, kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Một lần nữa thay mặt Ủy ban nhân dân xã Hbông, tập thể cán bộ công chức xã Hbông xin chân thành cảm ơn Báo Gia Lai và phóng viên Sơn Ca.

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

null