Tuần lễ Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku: Mới mẻ, ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tuần lễ Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2020 đã mang đến những cảm xúc mới mẻ và ấn tượng cho du khách gần xa.
Phục dựng các nghi lễ truyền thống
Trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2020, sáng 26-11, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh, các nghệ nhân phường Yên Đổ đã tiến hành phục dựng lễ pơ thi (bỏ mả). Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của người Jrai để đưa tiễn các linh hồn về với thế giới của thần linh, đồng thời gắn kết cộng đồng với nhau.
Nghệ nhân Siu Thưm (làng Pleiku Roh) cho biết: “Pơ thi là một nghi lễ đặc biệt của đồng bào Jrai. Vì vậy, khi tham gia Tuần lễ Văn hóa-Du lịch, chúng tôi đã chọn phục dựng lễ pơ thi để du khách gần xa có dịp trải nghiệm”.
Phần phục dựng lễ mừng nhà rông mới của đoàn nghệ nhân phường Thắng Lợi cũng thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Lễ hội này được các nghệ nhân phục dựng rất chân thực, từ việc chuẩn bị lễ vật đến quá trình cúng cây nêu, cột nhà và trong nhà rông. Đây là dịp để dân làng thực hiện lời hứa và trả ơn thần linh đã giúp đỡ hoàn thiện nhà rông; cầu xin các vị thần tiếp tục phù hộ, bảo vệ dân làng.
“Được cùng dân làng phục dựng lễ mừng nhà rông mới, mình thấy rất vinh dự. Đây cũng là dịp để bà con giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài tỉnh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, qua đó góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống”-nghệ nhân Ksor Hum bày tỏ.
Đội nghệ nhân cồng chiêng phường Yên Đổ (TP. Pleiku) phục dựng nghi lễ pơ thi. Ảnh: Trần Dung
Các nghệ nhân phường Yên Đổ (TP. Pleiku) phục dựng lễ pơ thi. Ảnh: Trần Dung
Khi những cần rượu được vít cong, tiếng cồng chiêng vang vọng và vòng xoang của các cô gái Jrai nối dài cũng là lúc du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của cư dân bản địa. Chăm chú dõi theo phần phục dựng các nghi lễ truyền thống, chị Nguyễn Thị Tâm Anh (xã Biển Hồ) cho hay: “Dù sống được ở vùng đất lễ hội nhưng cũng khá lâu rồi tôi không được về làng để tận mắt trải nghiệm các nghi lễ này. Vì vậy, khi biết có sự kiện này, tôi cùng gia đình sắp xếp công việc để tới xem. Tôi thấy rất ấn tượng với phần phục dựng các nghi lễ truyền thống của người Jrai”.
Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-cho biết: “Hoạt động phục dựng các nghi lễ truyền thống nhằm tái hiện một phần đời sống sinh hoạt, sản xuất, tâm linh của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân có thêm ý thức và kinh nghiệm trong làm du lịch”.
Nhiều hoạt động thu hút du khách
Ngay những ngày đầu diễn ra, Tuần lễ Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2020 đã thu hút khá đông du khách gần xa. Các hoạt động như: phiên chợ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP với sự tham gia của 50 gian hàng là lựa chọn của nhiều du khách. Các hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố đã trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương được sản xuất theo quy trình sạch, đảm bảo chất lượng như: cà phê, mật ong, trái cây, măng khô, tinh bột nghệ, các loại tinh dầu, rau củ...
Bà Hoàng Thu Thủy-chủ gian hàng trái cây sạch Năm Đô-cho hay: “Gian hàng trái cây sạch của tôi được nhiều người đến tham quan và mua về làm quà cho người thân. Trung bình 1 ngày, tôi bán được gần 2 tạ cam sạch. Điều khiến tôi vui nhất là khi tham gia vào sự kiện này, có nhiều người biết tới sản phẩm của mình”.
Đối với du khách như anh Trần Thanh Toàn (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thì Tuần lễ Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku rất hấp dẫn. Anh Toàn vui vẻ nói: “Tôi rất may mắn khi đến Pleiku đúng vào dịp lễ hội thế này. Những gian hàng đặc sản địa phương như: trái cây, cà phê, mật ong, măng ép… đã thu hút tôi”.
Gian hàng Trái cây sạch Năm Đô thu hút du khách. Ảnh: Trần Dung
Gian hàng trái cây sạch Năm Đô thu hút du khách đến tham qua, mua sắm. Ảnh: Trần Dung
Cũng trong dịp này, đi dọc theo đường Anh Hùng Núp, du khách còn được hòa mình vào khu triển lãm trưng bày hơn 60 bức ảnh giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn trong tỉnh. Cùng với đó, các giống hoa phong lan đẹp, quý cũng được đưa ra giới thiệu cho du khách tại khu vực này.
Ngoài ra, trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa-Du lịch năm nay, những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn của Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số cũng là hoạt động ý nghĩa thu hút đông đảo du khách. Tại hội thi, hơn 400 vận động viên đến từ 14/22 xã, phường cùng nhau tranh tài ở 6 môn thể thao gồm: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, bóng đá, bóng chuyền và việt dã.
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế thông tin: “Tuần lễ Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2020 được tổ chức với chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn du khách. Thông qua sự kiện này, TP. Pleiku muốn giới thiệu, quảng bá các nét đặc sắc về văn hóa, du lịch đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tạo điều kiện cho việc hợp tác trong lĩnh vực văn hóa gắn với thúc đẩy phát triển du lịch, tăng cường kết nối tour, tuyến để thu hút du khách. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tỉnh Gia Lai nói chung, TP. Pleiku nói riêng kết nối với các tỉnh, thành hợp tác xúc tiến đầu tư-thương mại, phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới”.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null