"Tự tay làm hết", 9X Tây Ninh biến mảnh đất trống thành khu vườn đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khu đất trống chẳng ai muốn đến ngày nào giờ đã trở thành công viên mini, địa điểm lý tưởng nhất để mọi người vui chơi, thư giãn và chụp những bức hình lung linh sau 2 tháng cặm cụi tự làm của Nguyễn Hùng Cường.
 

Khu vườn thơ mộng bên đồng lúa xanh ngát xanh do Cường tự tay thiết kế.
Khu vườn thơ mộng bên đồng lúa xanh ngát xanh do Cường tự tay thiết kế.

Yêu thích công việc làm vườn và muốn không gian sống của mình được gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn, Nguyễn Hùng Cường (22 tuổi, Trảng Bàng, Tây Ninh) đã quyết tâm thiết kế, xây dựng khu vườn riêng cho gia đình mình. Tranh thủ kỳ nghỉ hè năm 2016, chàng sinh viên kế toán này đã bắt tay vào tự mình thi công, thực hiện dự định ấp ủ bao lâu ở khu đất có sẵn bên nhà, nằm giáp với cánh đồng lúa xanh rì rào.

“Thấy khu đất trống hơn 100 m2 ở nhà để không cũng uổng, lại khiến không gian xấu hơn nên mình đã bắt tay vào cải tạo. Do chưa học qua trường lớp về thiết kế nào nên mình cũng khá chật vật và mất nhiều công sức cũng như thời gian để làm”, Cường cho biết.

 

Những viên đá hình tròn và hình trái tim do Cường tự tay làm tận dụng từ xi măng còn thừa khi làm sân.
Những viên đá hình tròn và hình trái tim do Cường tự tay làm tận dụng từ xi măng còn thừa khi làm sân.

Cường kể, anh đã phải chở 10 xe rùa đất để có thể tạo độ trập trùng cho vườn và tìm hiểu, học cách trang trí ở những khu vườn nổi tiếng trên mạng để áp dụng vào cho khu vườn nhà mình. Anh tận dụng những vật liệu không còn sử dụng trong gia đình nữa như lu chứa nước, bánh xe, chai nhựa, chậu bể, gáo tưới nước để trồng cây, trang trí cho khu vườn.
 

Góc vườn nhìn từ trên cao.
Góc vườn nhìn từ trên cao.
Cường tận dụng những đồ đã cũ, không dùng đến trong nhà để trang trí cho không gian xanh của mình.
Cường tận dụng những đồ đã cũ, không dùng đến trong nhà để trang trí cho không gian xanh của mình.
Hoa lan khoe sắc ở một góc vườn.
Hoa lan khoe sắc ở một góc vườn.

Để có được khu vườn như công viên thu nhỏ, được nhiều người khen ngợi như hiện nay, anh đã phải mất hơn 2 tháng, một mình tự làm tất cả.

“Mình là một người thích thiết kế, trồng cây, muốn tạo không gian cho ngôi nhà nên quyết định cải tạo vườn để thiên nhiên luôn ở gần mỗi khi mở cánh cửa bước ra căn phòng với 4 bức tường.

 

Mình tận dụng hoa đã có sẵn hoặc xin từ lâu về nhân giống để trồng. Đá hình tròn và hình trái tim mình tự làm từ xi măng do gia đình làm sân còn dư. Thấy xi măng bỏ đi thì phí và hư hỏng nên mình quyết định đổ chúng thành hình. Ngày ngày, mình vừa phải suy nghĩ và vừa phải làm cho hoàn thiện để không gian vừa gần gũi với thiên nhiên lại vừa mang một chút hiện đại trong khâu thiết kế.
 

Với những cây thân cao mình làm điểm nhấn ở giữa, cứ thế mình chọn cây thấp dần. Không những vậy, mình còn đào đất tạo độ dốc cao thấp cho vườn thêm đẹp. Mục đích của mình làm vậy là vừa giữ được sự mộc mạc nhưng vẫn mang vẻ hiện đại để có những góc chụp đẹp hơn trong ảnh”, Cường cho biết.
 

Vì tận dụng từ mọi thứ có sẵn trong gia đình nên Cường không tốn nhiều chi phí cho việc xây dựng khu vườn. Nếu như ngày trước khu đất trống gần cánh đồng khiến cho mọi người chẳng muốn ra thì giờ đây, nhờ bàn tay thiết kế của Cường mà nơi đây đã trở thành công viên mini, địa điểm lý tưởng nhất để mọi người vui chơi, thư giãn và chụp những bức hình lung linh.
 

“Vườn mình trồng những loại cây dễ chăm như: cỏ lông heo, cỏ mặt trời, cỏ đậu, cây sanh, lưỡi hổ, hồng phát tài, hoa chiều tím, dứa mỹ, hoa giấy, mười giờ,…
 

Thời gian đầu làm, không qua trường lớp nên mình gặp chút trở ngại như không biết làm sao cho hợp lý nhất với diện tích, cách phối cây để không bị rối, hay màu sắc hoa, bố cục sắp xếp làm sao cho hài hòa mà gần gũi với không gian xung quanh.
 

Mình nhớ nhất là thời gian đầu làm do mảnh đất khô cằn, toàn là đất sét, mình phải lấy một nhành cây để vẽ bản phác thảo trên sân”, Cường chia sẻ kỷ niệm.

Kể từ khi có khu vườn, sáng nào Cường cũng dậy thật sớm để tưới cây, rồi chiều lại hì hụi bên những góc vườn nhổ cỏ dại, cắt tỉa cây dư thừa. Đối với Cường, niềm vui mỗi ngày của anh là được chăm sóc, nhìn ngắm không gian xanh bình yên này. Nó không chỉ khiến anh tự hào về thành quả mình làm được mà còn là nơi thư giãn, thoải mái giúp anh quên hết những muộn phiền, bực bội để tìm thấy niềm hạnh phúc trong lòng.

Hồng Nhung (NVCC)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Nhiều địa phương ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

Nhiều địa phương ở Gia Lai ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

(GLO)- Sáng 6-6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn dự lễ phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và Tết trồng cây “Đời đời Nhớ ơn Bác Hồ” do phường Pleiku tổ chức.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 29-4, UBND phường Hoài Nhơn Đông tổ chức khởi công xây dựng các khu dân cư gồm: Kim Giao Thiện, Trung tâm Hoài Mỹ, xóm 1 và xóm 2 Xuân Vinh, An Nghiệp, Khánh Trạch; đồng thời sửa chữa các điểm trường học và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến đường ven biển của phường.

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn xuống cấp, cần sớm sửa chữa

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn bị xuống cấp

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân khu vực Quy Nhơn cho biết: Vỉa hè và khu vực công cộng dọc các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng.

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

(GLO)- Khối lượng rác thải sinh hoạt tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai) tăng nhanh trong khi hạ tầng xử lý quá tải, cơ chế chưa đồng bộ và ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế. Thực trạng này khiến công tác thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi giải pháp căn cơ và sự chung tay từ cộng đồng.

null