"Tự kỷ" ở cõi Niết Bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi đã ngán cảnh bù khú tiệc tùng hay chen chúc du Xuân, bạn hãy thử mang xe máy, nhẩn nha đôi ngày trên những con đường hoang vắng ven biển Nam Trung Bộ. Nắng, gió và biển sẽ đưa bạn về cõi Niết Bàn

TP. Hồ Chí Minh cách TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 450 km. Thay vì theo Quốc lộ 1, chúng ta hãy đi TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu rồi bắt đầu cung đường biển qua các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa. Dù xa hơn khoảng 100 km so với đi Quốc lộ 1 nhưng đây là cung đường tuyệt diệu, đong đầy những cung bậc cảm xúc.

 

 
Hoa anh đào nở rộ ở Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hoa anh đào nở rộ ở Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Rực rỡ hoa anh đào

Con đường ven biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu qua các khu du lịch nổi tiếng như Long Hải, Hồ Cốc, Bình Châu ngày thường vốn đã khang trang, tươi tắn nhờ những khu nghỉ mát hoành tráng thì vào dịp Tết, mùa của hoa anh đào nở rộ, nó bỗng trở nên thơ mộng đến ngỡ ngàng. Chưa thành cổ thụ để làm rợp một khoảng trời nhưng những hàng anh đào dày đặc ven cung đường này cũng đủ níu chân kẻ lãng du nép xe vào vệ đường, thẫn thờ nhặt cánh hoa rơi mà tưởng mình đang lạc vào xứ sở mặt trời mọc.

Bạn hãy dừng ở đây hơi lâu một chút, ngắm hoa cho thỏa mắt, hít cho đầy lồng ngực cái hương vị ngọt ngào của mùa Xuân bởi chặng đường tiếp theo sẽ đi qua vùng nắng gió, cảnh trí chỉ còn là những hoang mạc, núi đồi khô cằn và biển xanh ngắt một màu.

 

Những bãi cát trắng mịn màng ven biển Nam Trung bộ.
Những bãi cát trắng mịn màng ven biển Nam Trung bộ.

Khô cằn vùng hoang mạc

Nhưng như thế thì đã sao! Còn gì thú vị hơn khi phóng xe qua những con đường tịnh không một bóng người ở vùng hoang mạc thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Nhìn trên bản đồ vệ tinh, khu vực này một bên là biển với những điểm du lịch nổi tiếng như mũi Né, hòn Rơm; bên kia là một màu vàng cam điểm vài chấm xanh lẻ loi. Khi đi qua đây, xúc cảm mới thật sự dâng trào dữ dội. Con đường nhựa chói lòa dưới nắng, hết lên lại xuống, hết quanh qua một đồi cát lại thẳng hun hút chẳng biết đâu là điểm dừng. Hai bên đường, khi là những trảng đất khô cằn trải dài ngút mắt; khi là những đồi cát trắng nhức nhối, kéo đến tận chân trời. Không nhà cửa, không cây cối xanh tốt, chỉ có lưa thưa đây đó vài đàn bò, dê, cừu kiếm ăn, núp nắng dưới những tán cây thấp lè tè. Thi thoảng mới gặp được đám dưa hấu vừa thu hoạch hay thửa đậu phộng xanh mướt…

 

Cây dứa dại với bông hoa khổng lồ kỳ lạ đoạn qua vùng hoang mạc Bắc Bình.
Cây dứa dại với bông hoa khổng lồ kỳ lạ đoạn qua vùng hoang mạc Bắc Bình.

Đi qua vùng đất này giữa trưa, nghe nắng hắt vào mắt, gió thốc vào mặt, trái tim ta sẽ rung lên từng hồi bởi cảm giác vừa hoang mang vừa phấn khởi. Cuộc sống là vậy, quê hương là vậy, đâu chỉ có hoa thơm trái ngọt, đâu chỉ có đất tốt cây lành. Dữ dội, khắc nghiệt nhưng cây vẫn mọc, gia súc vẫn có cái ăn, con người vẫn dựa vào đất mà sống. Và vùng đất này làm chúng tôi, những kẻ quanh năm nhìn phố xá chật hẹp, bỗng mở toang tầm mắt, ngỡ ngàng nhận ra cuộc sống mình nhỏ hẹp biết bao.
 

Vịnh Vĩnh Hy nhìn từ trên cao.
Vịnh Vĩnh Hy nhìn từ trên cao.

Không có gì để nói nhiều trong chuyến đi dọc biển Nam Trung bộ, mọi lời lẽ dường như tắt lịm trước thiên nhiên. Chỉ còn cảm xúc dâng trào như một cơn sóng lớn, cuốn trôi những bé mọn của cuộc sống thường nhật rồi chợt rút đi rất nhanh, để lại một làn gió nhẹ. Đó là khi hoang mạc lùi dần, biển hiện ra phẳng lặng, mơ màng. Bao nhiêu mệt nhọc tan biến, mọi giác quan được thả lỏng, quá khứ hay hiện tại bề bộn cũng lùi lại phía sau như thể mình đã giác ngộ, đã đạt được tất cả những cảnh giới của cõi Niết Bàn.

Thảnh thơi cùng biển

Điểm nhấn của biển cả trên cung đường này là đoạn đi qua vịnh Vĩnh Hy và biển Bình Tiên (Ninh Thuận). Với những ai mê đèo dốc thì một đoạn khoảng 60 km, chạy vòng theo chân núi Chúa, sẽ là cơ hội để thử tài tay lái lụa; ai yêu hoa cỏ thì ven bờ đã có đủ loại cỏ dại hoa trắng li ti hoặc phất phơ như lau lách và cả một cánh đồng hoa cỏ chát màu đồng ngút ngàn; còn với ai yêu biển thì tôi chắc rằng từ Nam chí Bắc, không có bờ biển nào thơ mộng hơn khu vực này.

 

Hoa dại bạt ngàn ven biển Nam Trung bộ.
Hoa dại bạt ngàn ven biển Nam Trung bộ.

Đường cao hơn mặt biển khoảng 10 m nên vừa nhẩn nha chạy xe với tốc độ 20 km/giờ, bạn có đủ thời gian để ngắm biển từ một khoảng cách không xa cũng không gần. Đủ để thấy những bãi cát trắng mịn màng hình vòng cung ôm lấy lòng biển xanh; đủ để phát hiện và dừng xe, lần xuống những bãi tắm be bé, xinh xinh chưa từng có dấu chân người. Nhớ để ý một chút, bạn sẽ thấy một bãi biển khá lạ, sóng đánh vào sau đó rút ra theo từng đường kẻ dọc. Từ trên cao nhìn xuống trông như một chiếc lược khổng lồ đang chải mớ tóc xanh mượt mà của nàng tiên.
 

Một góc cung đường biển thơ mộng.
Một góc cung đường biển thơ mộng.

Biển vốn muôn đời giản dị. Mùa Xuân, gió hiền hòa hơn để biển thảnh thơi soi mình dưới nắng, thắm lại màu da. Không rực rỡ, không sôi động, màu xanh là chủ đạo. Biển nũng nịu dựa vào núi, núi âu yếm ôm biển vào lòng.

Cảnh tịnh quá nhưng bạn sẽ không lẻ loi nếu có một người đồng hành tâm đầu ý hợp. Chẳng nói gì nhiều đâu, chỉ cần cùng nằm "tự kỷ" trên bãi cát lúc hoàng hôn, nghe sóng biển rì rầm, nghe thân mình lún dần xuống tấm nhung êm ái, để tâm trí lịm đi trong tiếng gió lao xao. Rồi khi giật mình choàng tỉnh, nhìn qua thấy bạn mình vẫn còn chìm trong cõi mộng, chợt nhận ra hạnh phúc không là điểm đến, không phải hành trình mà chính là có một người để cùng chia sẻ những ngày tháng lãng du.

Theo nld

Qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng

Cung đường dài khoảng 500 km (có bản đồ kèm theo trên Người Lao Động Online), các bạn có thể đi trong 3 ngày. Trong đó, 1 đêm ngủ ở TP Phan Thiết (Bình Thuận), 1 đêm Cà Ná (Ninh Thuận).

Tuyến đường này cũng đi qua một số điểm có nhiều món đặc sản như mực nhúng giấm ở quán Nùng Cảnh (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), sò điệp khổng lồ (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Ngoài ra, còn có nhiều điểm tham quan nổi tiếng như: Hải đăng Kê Gà (thị trấn La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận); bàu Trắng và bàu Sen, 2 hồ nước ngọt tự nhiên ở vùng hoang mạc huyện Bắc Bình; bãi đá 7 màu Cổ Thạch (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận); làng gốm Bàu Trúc (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận); chùa Từ Vân, làm toàn bằng vỏ ốc (tỉnh Khánh Hòa)...

Có thể bạn quan tâm

Du xuân trên biên giới

(GLO)- Ia Grai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Anh hùng Rơ Châm Ớt và Anh hùng A Sanh. Và giờ đây, Ia Grai lại được biết đến với những danh thắng kỳ thú được thiên nhiên ban tặng cho vùng đất biên giới này.
Đi chợ tết Lao Chải

Đi chợ tết Lao Chải

Lao Chải ở bên này cao nguyên đá của tỉnh Hà Giang, nơi nổi tiếng với núi non cao chất ngất, uy nghi, huyền bí; nơi phía nào cũng đối mặt với non xanh mây trắng. Còn ở phía bên kia cao nguyên đá, những cây ngô vừa bật mầm, những cây rơm lùn vàng sậm đẹp như tranh.
Sôi nổi lễ hội đua thuyền ở Cửa Tùng

Sôi nổi lễ hội đua thuyền ở Cửa Tùng

(GLO)- Đã thành truyền thống, cứ vào ngày mùng 4 tháng Giêng hàng năm, lễ hội đua thuyền truyền thống của ngư dân Cửa Tùng lại diễn ra tạo khí thế hào hứng, sôi nổi dịp đầu Xuân. Lễ hội đua thuyền truyền thống là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng của huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) với mong muốn một năm mới làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Trẩy hội đường hoa…

Trẩy hội đường hoa…

(GLO)- Tết này, Pleiku thốt nhiên chuyển mình trở lạnh trong cái nắng vàng tươi rực rỡ. Trời thốt nhiên trong hơn, gió thốt nhiên dịu dàng, thơm màu no ấm. Vào mỗi sáng sớm hay khi muộn chiều, chút se lạnh đến nao lòng ùa về-cái lạnh đủ để cho mỗi chúng ta hòa mình vào phố trong hơi ấm tình thân. Trong khoảnh khắc diệu kỳ ấy, khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết bỗng trở nên khoáng đạt hơn, rộng dài hơn, tươi mới hơn trong ăm ắp nói cười, trong rực rỡ sắc hoa. Là bởi, nơi này đã và đang trở thành một trong những điểm du Xuân không thể thiếu của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt từ năm 2014 trở lại đây, năm nào khu vực Quảng trường cũng được dành riêng cho việc tổ chức đường hoa.