Gia Lai: Hoa, trái lạ hút khách dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sưu tầm hoa, cây cảnh, các loại quả “độc”, lạ là thú vui của nhiều người mỗi dịp Tết đến Xuân về. Ngoài làm đẹp cho không gian sống, những mặt hàng này còn có ý nghĩa mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ.
Từ chậu lên đời… bonsai
Năm nay, lần đầu tiên thị trường hoa Tết ghi nhận sự có mặt của hoa ngũ sắc chậu. Từ một loài cây hoang dại thường mọc bờ rào thành từng bụi, các nhà vườn đã lai tạo thành công những chậu ngũ sắc bonsai phục vụ nhu cầu chơi hoa trong dịp Tết năm nay với giá hàng triệu đồng mỗi cây. Anh Nguyễn Thanh Hiền-một nhà vườn tại hẻm 42 Lê Lợi (TP. Pleiku) cho hay, để có một chậu ngũ sắc bonsai gốc đẹp, hoa to, bền màu, có mùi thơm, anh đã mất thời gian lặn lội ra tận Bắc Giang để lùng mua những gốc cây nổi nu hàng chục năm tuổi, sau đó mua giống hoa nhập từ Thái Lan, Nhật Bản về ươm để ghép vào gốc, tạo dáng cho cây. “Lần thử nghiệm đầu tiên, tôi đã lai tạo thành công hơn 50 cây. Tùy vào gốc to hay nhỏ mà giá tiền khác nhau, dao động từ 1 triệu đồng đến 6 triệu đồng/cây. Ngũ sắc rất dễ chăm sóc và nở hoa quanh năm”-anh Hiền cho biết. Chị Nguyễn Thị Thu Thúy, một hộ kinh doanh hoa tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm tỉnh (đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Kinh nghiệm bán hoa Tết cho thấy, những loại hoa mới lạ luôn thu hút được khách mua. Tuy mới vào chợ hoa được 3 ngày nhưng lượng cây ngũ sắc tôi bán ra đã là hơn 30 chậu trên tổng số 100 chậu nhập về”.
Chợ hoa xuân rực rỡ sắc màu với hàng trăm loài hoa. Ảnh: Phương Linh
Chợ hoa xuân rực rỡ sắc màu với hàng trăm loài hoa. Ảnh: Phương Linh
Cùng với ngũ sắc, năm nay, cây quất cũng được người mua săn lùng rất nhiều. Anh Nguyễn Lê Nguyên Thành (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho hay, năm nay, anh có 200 chậu quất và 200 chậu cúc bày bán ở chợ hoa Xuân tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm tỉnh. “Trong số quất tôi bày bán, nổi bật nhất là cây quất cao hơn 3 m, tuổi đời 15 năm, lá xanh, quả sum suê và chín mọng có giá 22 triệu đồng. Cách đây vài ngày, tôi đã bán được 2 cây như vậy”-anh Thành chia sẻ.
Độc đáo nhất tại chợ hoa Xuân đường Nguyễn Văn Cừ có lẽ phải kể đến cây trắc lũa của ông Nguyễn Đình Phúc-chủ vườn Tây Viên Xanh (TP. Pleiku). Cây trắc có phần gỗ lũa lên màu nâu bóng, dáng ngả dài, cành lá xanh mướt, được rao giá 140 triệu đồng. Ngoài ra, ông Phúc cũng trưng một cây bằng lăng nu có giá 70 triệu đồng, cây thanh mai giá 40 triệu đồng… Hầu hết các chậu cây này ngoài nhiều tuổi đời, giá trị cao còn bởi dáng thế độc đáo, lạ, đẹp mắt. Ngoài ra, thị trường hoa, cây cảnh Tết còn có thêm nhiều loại cây vốn quen thuộc nhưng từ bàn tay khéo léo các nhà vườn đã tạo dáng bonsai như hoa giấy, hoa sứ, cây khế, đu đủ, bưởi Diễn… với giá từ 1,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng/cây. Loài lan ngoại có tên là Hồ Điệp Vua giá 1 triệu đồng/cành cũng là dòng hoa mới mùa Tết này. Chị Nguyễn Thị Lý-chủ shop hoa lan Ty Ty (đường Phan Đình Phùng) chia sẻ: “Mỗi cành hoa có chiều dài 1-1,2 m với 28 bông/cành, đường kính của mỗi bông hoa 14-15 cm. Đặc biệt, dòng lan này hoa bền, đẹp đến tận hơn 3 tháng”.
Độc đáo dừa vẽ nghệ thuật
Bên cạnh hoa, cây cảnh, nhiều loại quả độc đáo, lạ mắt cũng được khách hàng chọn mua chưng Tết. Trong đó, dừa vẽ nghệ thuật là một mặt hàng hút khách. Khác với những quả dừa khắc bày bán ngoài thị trường, dừa vẽ nghệ thuật của chị Lê Thị Hoàng Thảo (36B Nguyễn Thiện Thuật, TP. Pleiku) có nhiều khác biệt, đặc sắc hơn bởi nét vẽ tài ba của những họa sĩ chuyên nghiệp. Không đơn thuần là những dòng chữ thư pháp, quả dừa chưng Tết đã được các họa sĩ “thổi hồn” sống động: khi là một bức tranh thủy mặc nên thơ, khi là hình ảnh của phố cổ, cành mai, hoa đào… gợi nhớ về Tết cổ truyền. Càng đặc biệt khi trên những quả dừa ấy xuất hiện các thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Gia Lai như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya…
  Một bức tranh thủy mặc được nhóm vẽ thể hiện trên quả dừa. Ảnh: T.N
Một bức tranh thủy mặc được nhóm vẽ thể hiện trên quả dừa. Ảnh: T.N
Vừa miệt mài vẽ dừa, chị Thảo vừa tranh thủ trò chuyện với chúng tôi. Chị cho biết: “Ban đầu, tôi chỉ vẽ chơi biếu tặng người thân, bạn bè nhưng mọi người thấy đẹp đặt thêm để chưng Tết. Vì số lượng khá nhiều nên tôi đã cùng nhóm bạn, cũng là dân hội họa, thực hiện những tác phẩm độc đáo trên quả dừa, để vừa là thỏa chí đam mê vừa có thêm thu nhập dịp Tết. Khách đặt hàng ngày càng nhiều, có hôm tôi phải thức đến 5 giờ sáng để làm”.
Hiện nhóm vẽ của chị Thảo đã thực hiện được khoảng 800 tác phẩm trên quả dừa với mức giá dao động 65-140 ngàn đồng/quả tùy theo độ khó của tác phẩm. Không chỉ vậy, nhóm vẽ của chị Thảo còn thực hiện các bức tranh treo Tết như tranh kim tuyến, tranh thủy mặc, tranh Đông Hồ… “Hiện khách vẫn đang đặt thêm hàng, thậm chí có nhiều nhà hàng, quán cà phê, công ty cũng đặt số lượng lớn với hình ảnh, tên nhãn hiệu… để làm quà biếu”-chị Thảo cho biết thêm.
Ngoài ra, trái cây ngoại nhập cũng là một trong những mặt hàng lạ hút khách dịp Tết. Theo chị Trần Thị Diễm Phương-chủ cửa hàng Hương Mộc (86 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) để phục vụ khách dịp Tết, cửa hàng đã nhập thêm một số mặt hàng lạ như: lựu Israel, nho kẹo Australia, dưa lưới dài Đài Loan, quýt Đài Loan, cherry New Zealand, hồng dẻo Hàn Quốc… Lựa một giỏ trái cây ngoại nhập, chị Lê Thị Thu Hằng (63E Vạn Kiếp, TP. Pleiku) cho hay: “Mọi năm, tôi thường mua giỏ bánh kẹo để biếu người thân, bạn hàng. Năm nay, tôi chuyển sang mua giỏ trái cây cho mới lạ. Người được tặng quà cũng thích hơn vì bây giờ người ta hạn chế ăn đồ ngọt, hơn nữa ngày Tết nhà nào cũng có bánh kẹo rồi”.
Nhóm P.V

Có thể bạn quan tâm