Thời trang bền vững: Luồng gió mới độc đáo cho nhân viên resort

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thương hiệu thời trang bền vững Chula Fashion đã mang nét chấm phá Tây Ban Nha đến với trang phục áo dài của nữ nhân viên khu nghỉ dưỡng Meliá Hồ Tràm. Sự kết hợp như luồng gió độc đáo của thời trang.
Vừa kín đáo vừa gợi cảm, chiếc áo dài Việt Nam có lịch sử ngàn năm, từ lâu đã là trang phục truyền thống, “quốc hồn” và là niềm tự hào của dân tộc. Qua bàn tay khéo léo của đội ngũ thiết kế, từng chiếc áo dài của nữ nhân viên đón tiếp ở sảnh chính và phục vụ nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng như được thổi luồng gió mới.
Thể hiện họa tiết độc đáo, màu sắc tinh tế và đường nét thiết kế tôn dáng phái đẹp, chiếc áo dài đã thu hút sự quan tâm của du khách. Nhiều người trong số đó đã ngỏ ý muốn sở hữu một chiếc áo dài mang về sau kỳ nghỉ dưỡng.
Hiểu được nhu cầu đó, các nhà thiết kế đã sáng tạo ra những chiếc áo dài và đầm cách tân với thiết kế độc quyền, mỗi mẫu chỉ có một chiếc duy nhất, để trưng bày tại cửa hàng quà tặng của khu nghỉ dưỡng.
Gian trưng bày các thiết kế độc quyền tại khu nghỉ dưỡng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Gian trưng bày các thiết kế độc quyền tại khu nghỉ dưỡng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
“Meliá Hồ Tràm và Chula Fashion đều có nguồn gốc từ Tây Ban Nha và đều dành nhiều tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam. Có lẽ cũng là điều hết sức tự nhiên khi chúng tôi hợp tác với Chula Fashion, một nhà thiết kế thời trang bền vững luôn hướng tới cộng đồng, để tạo ra những chiếc áo dài có một không hai,” ông Manuel Ferriol, Tổng giám đốc Meliá Hồ Tràm chia sẻ.
Chula Fashion do Diego Cortizas và Laura Fontan thành lập vào năm 2004, cặp đôi đến từ Tây Ban Nha. Sau chuyến du lịch đến Việt Nam, họ đã phải lòng đất nước xinh đẹp này nên đã quyết định quay trở lại và cho ra đời thương hiệu thời trang của riêng mình. Chula Fashion tuyển dụng phần lớn nhân viên là những người khuyết tật và tập trung vào những sản phẩm thời trang bền vững không chất thải.
Thương hiệu ngày càng trở nên nổi tiếng trong làng thời trang Việt Nam, xuất hiện nhiều trên các show diễn thời trang thế giới và đã dành nhiều giải thưởng quốc tế. Ngoài trụ sở chính ở Hà Nội, nơi thường xuyên tổ chức các show thời trang và hòa nhạc, Chula Fashion còn có nhiều chi nhánh tại Hà Nội, Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh.
Đầm cách tân làm từ chất liệu bền vững không chất thải. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Đầm cách tân làm từ chất liệu bền vững không chất thải. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Theo M.Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null