Thị uy sức mạnh, U23 Thái Lan đè bẹp U23 Indonesia 4-0

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
U23 Thái Lan đã dễ dàng đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 4-0 nhờ cú đúp của Supachai và 2 pha lập công của Shinnaphat Leeaoh và Supachok.
U23 Thái Lan chơi không hề vượt trội so với U23 Indonesia ở nửa đầu hiệp 1. Tuy nhiên, nhờ chất lượng đội hình và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, đội bóng của HLV Alexandre Gama đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 22 nhờ cú đánh đầu thành bàn của Shinnaphat Leeaoh.
 
U23 Thái Lan (áo xanh) dễ dàng vượt qua U23 Indonesia. Ảnh Zing.vn
Bị thủng lưới trước, U23 Indonesia buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất lực trong việc ghi bàn gỡ hòa ở hiệp 1 trước lối đá phòng thủ chặt chẽ và rất tập trung của U23 Thái Lan.
Tiếp tục đẩy cao đội hình trong hiệp 2 nhưng U23 Indonesia vẫn bất lực trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Mọi chuyện diễn ra tồi tệ với đội quân của HLV Indra Sjafri khi ngay ở phút 50, đội bóng của ông bị phạt penalty. Trên chấm 11m, Supachai đã đá thành công nhân đôi cách biệt cho U23 Thái Lan.
Dẫn trước 2 bàn, U23 Thái Lan chủ động ghìm tốc độ trận đấu, tận dụng sơ hở của hàng thủ và đội hình dâng cao của U23 Indonesia. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, chỉ trong 3 phút (70 đến 73), U23 Thái Lan đã ghi thêm 2 bàn nữa nhờ công của Supachai và Supachok. Bị thủng lưới 2 lần liên tiếp trong 3 phút, U23 Indonesia sụp đổ hoàn toàn và không hề có phản kháng đáng kể nào qua đó chịu thua với tỷ số 0-4.
Về phía U23 Thái Lan, dễ dàng đánh bại U23 Indonesia, đoàn quân của HLV Alexandre Gama tạm thời dẫn đầu bảng K, sẽ đá trận thứ 2 vòng loại vào 17h00 ngày 24.3 gặp U23 Brunei. Trong khi đó, U23 Indonesia chơi trận đấu quyết định với U23 Việt Nam vào 20h00 cùng ngày tại SVĐ Mỹ Đình.
Phạm Tú (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null