Thành phố Hồ Chí Minh: Phố lồng đèn nhộn nhịp đón Trung thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trải qua hơn 50 năm hình thành, phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5, là điểm đến hấp dẫn, thu hút người dân, trẻ em và các du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Người dân lựa chọn các mẫu lồng đèn về trang trí cho căn nhà. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Người dân lựa chọn các mẫu lồng đèn về trang trí cho căn nhà. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Những ngày cận kề Trung thu, cuối mỗi giờ chiều, phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, lên đèn, rực rỡ sắc màu.

Trải qua hơn 50 năm hình thành, nơi đây là điểm đến hấp dẫn, thu hút người dân, trẻ em và các du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học dài khoảng 200m, là nơi vừa sản xuất, vừa buôn bán lồng đèn. Nhằm phục vụ khách tham quan, mua sắm, các gian hàng tại đây đã trưng bày hàng trăm loại lồng đèn truyền thống xen lẫn hiện đại với đủ mẫu mã, màu sắc và kích thước phong phú.

Cùng gia đình tới tham quan, mua sắm tại phố lồng đèn, chị Bùi Hồng Bảo Linh, ngụ tại quận Bình Thạnh, chia sẻ: "Đây là địa chỉ quen thuộc để gia đình tôi ghé thăm mỗi dịp Trung thu hằng năm. Phố lồng đèn có rất nhiều sản phẩm lạ mắt, đa dạng nên ngoài chụp ảnh, mua đồ chơi cho con, tôi còn có thể mua đồ để mang về trang trí cho gia đình.”

Phố lồng đèn là điểm đến hấp dẫn của người dân, trẻ em và các du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Phố lồng đèn là điểm đến hấp dẫn của người dân, trẻ em và các du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Còn theo Lê Nguyễn Quỳnh Trang, sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, năm nào em cũng cùng bạn bè tới phố lồng đèn để vui chơi, mua sắm và chụp hình lưu giữ lại không khí rộn ràng nơi đây.

Theo một số tiểu thương, những năm trước, lồng đèn điện tử được các chủ cửa hàng dành phần lớn gian hàng để bày bán thì năm nay, đèn truyền thống như đèn ông sao, con cá, con bướm... với sắc đỏ của giấy màu được ưa chuộng hơn. Giá bán các loại lồng đèn cũng ở mức ổn định. Ngoài ra, năm nay có có mẫu lồng đèn giỏ tre con vịt, con thỏ rất thu hút du khách, với giá bán dao động từ 40.000-60.0000 đồng/chiếc.

Mẫu lồng đèn giỏ tre hình con vịt và con thỏ được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Mẫu lồng đèn giỏ tre hình con vịt và con thỏ được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Anh Huỳnh Khánh Hưng, một tiểu thương có gian hàng tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học, cho biết năm nay, giá lồng đèn không tăng, một số loại còn giảm so với Trung thu năm trước. Tùy theo kích thước, mẫu mã mà các loại lồng đèn có giá khác nhau. Lồng đèn kích thước nhỏ có giá dao động từ 20.000-100.000 đồng/chiếc, lồng đèn lớn hơn có giá 200.000 đồng/chiếc trở lên.

Theo anh Hưng, thời điểm này, nhiều loại lồng đèn đã cháy hàng, cửa hàng chủ yếu tập trung vào bán sỉ.

Nhiều gia đình cho trẻ em tới vui chơi và chọn lồng đèn cho dịp Trung thu sắp tới. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Nhiều gia đình cho trẻ em tới vui chơi và chọn lồng đèn cho dịp Trung thu sắp tới. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Tương tự, tại một gian hàng khác, chị Nguyễn Lê Thủy Tiên, tiểu thương, cho biết thị trường lồng đèn đã khởi sắc trở lại. Mặc dù Trung thu năm nay không có nhiều mặt hàng mới so với mọi năm, chủ yếu là lồng đèn giấy truyền thống và lồng đèn điện tử nhưng lượng khách tăng khoảng 70%. Trung bình một ngày, cửa hàng của chị bán được khoảng 700-800 chiếc lồng đèn.

Bên cạnh tham quan, mua sắm, phố lồng đèn còn có nhiều hàng quán bán đồ ăn, thức uống, tham gia trò chơi có thưởng… Các gian hàng cũng được nhiều gia đình cùng các bạn trẻ chọn trải nghiệm và thưởng thức. Tất cả đã tạo nên hình ảnh phố lồng đèn Lương Nhữ Học luôn tấp nập, nhộn nhịp bao năm qua, tô điểm thêm cho nhịp sống ở đô thị nhiều bản sắc văn hóa như Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

(GLO)- Một ngày giữa tháng Tư, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Như tín hiệu của vũ trụ, có điều gì đó thôi thúc tôi phải về với nơi mà 50 năm về trước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui của ngày đại thắng, thống nhất non sông.