Thanh niên vào Facebook của bạn gái cũ rồi tung tin sai sự thật để trả thù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để trả thù chuyện tình cảm, một nam thanh niên 31 tuổi ở Phú Bình, Thái Nguyên đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn gái cũ rồi tung tin thất thiệt.

 

 Phạm Văn Hải làm việc với công an. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên
Phạm Văn Hải làm việc với công an. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên


Tin từ Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hải (31 tuổi, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận từ năm 2016, Hải yêu một cô gái làm nghề cắt tóc ở xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, và biết mật khẩu Facebook của cô gái này.

Tháng 6.2019, sau khi bị cô gái chia tay, Hải đã chiếm quyền sử dụng Facebook có tên "Tocdep Thanhtinh" của người yêu cũ và thay đổi mật khẩu.

Ngày 10.4, vẫn ấm ức vì chuyện tình cảm đổ vỡ, Hải đã nghĩ ra cách trả thù người yêu cũ bằng cách sử dụng tài khoản Facebook trên để đăng tải thông tin sai sự thật về việc có người chết do COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi đăng tải, thông tin sai sự thật trên được hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ gây hoang mang.

Căn cứ hành vi và mức độ, tính chất vi phạm của đối tượng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

 

https://laodong.vn/phap-luat/thanh-nien-vao-facebook-cua-ban-gai-cu-roi-tung-tin-sai-su-that-de-tra-thu-799364.ldo

Theo Long Nguyễn (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.