Tháng 3 mùa hoa ô môi khoe sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở vùng châu thổ Cửu Long, hoa ô môi được ví như hoa anh đào miền Tây. Miệt Đồng Tháp, An Giang, những ngày tháng 3 đầy nắng, sắc hồng phấn của từng chùm hoa ô môi làm đắm say lòng người.
 
Ô môi khoe sắc.
Ô môi khoe sắc.
Năm nay ô môi trổ hoa sớm hơn mọi năm, hoa cũng không được nhiều như sự mong đợi của nhiều người. Dù có chút luyến tiếc trước sự nở và tàn sớm, nhưng những ai yêu thích loại hoa này vẫn còn cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp tỏa sắc trên những cánh đồng, cạnh bờ sông quê hiền hòa và cả chốn thị thành.
 
Cây ô môi mọc ven đường ĐT 852B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Cây ô môi mọc ven đường ĐT 852B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Ô môi giờ không còn nhiều như trước. Thế nhưng trên những chặng đường tác nghiệp tại các huyện, thành phố của Đồng Tháp, như: Tháp Mười, Lấp Vò, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Sa Đéc… chúng tôi không khó bắt gặp những cây ô môi trút lá, thay vào đó là từng vạt hoa màu hồng phấn phất phơ trong gió, xao xuyến lòng người.
Loài hoa ấy từ lâu đã như là một phần ký ức tuổi thơ không thể thiếu của người miền Tây. Đó là những giấc ngủ trưa dưới bóng cây, hay hình ảnh đi nhặt hoa ô môi, trái ô môi còn trong tâm thức của từng người.
 
 
Những thế hệ sau này chỉ nghe lại lời kể về một thời tuổi thơ của ba mẹ, ông bà; rồi bất chợt nhận ra vẻ đẹp của hoa ô môi trên con đường gần nhà, hoặc nơi góc phố mà yêu loài hoa này lúc nào không hay.
 
 Vẻ đẹp nao lòng của hoa ô môi.
Vẻ đẹp nao lòng của hoa ô môi.
Chính vì thế mà cứ mỗi độ tháng 3, mọi người cùng hỏi nhau rằng ô môi trổ hoa chưa, rằng khi nào đi ngắm hoa, chụp ảnh. Rồi cũng có khi lo tất bật với chuyện cơm áo gạo tiền, khi mùa ô môi đến sớm, lúc chợt nhớ thì cũng gần cuối mùa hoa.
Một ngày giữa tháng 3, chúng tôi tìm đến đường Nguyễn Huệ, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Con đường này từ lâu đã được người dân trong và ngoài tỉnh quen gọi là đường ô môi. Sở dĩ có tên ấy là vì hàng chục cây ô môi được trồng hai bên đường. Hàng cây ấy không chỉ tỏa bóng mát mà mỗi độ tháng 3 về, đường rợp trời bông ô môi.
 
 
Năm nay hàng cây ô môi trên đường Nguyễn Huệ trổ hoa sớm hơn nửa tháng, hoa cũng ít hơn. Nhưng bù lại, từng cây ô môi nơi này vẫn còn những vạt bông khoe sắc, như tạo cơ hội cho những ai yêu thích loài hoa này được chiêm ngưỡng trước khi cây đến mùa thu hoạch trái.
“Gia đình tôi sống ở đây rất nhiều năm. Cứ mỗi năm đến mùa hoa ô môi là người dân tứ xứ tìm về ngắm và chụp ảnh. Gia đình tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp rạng rỡ loài hoa này lúc nào không hay. Khi trời hửng sáng, có sương mờ, ánh đèn đường rọi xuống, thì lúc đó hoa trông đẹp đến nao lòng, đâu thua kém gì hoa anh đào”, anh Tiễn, chủ quán giải khát Mina, tọa lạc trên đường Lê Lợi chia sẻ.
 
 Hoa và trái ô môi rụng dưới sân nhà ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.
Hoa và trái ô môi rụng dưới sân nhà ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.
Tháng 3 này, ở miền Tây tiết trời còn khá oi bức. Thế nhưng, những chùm hoa ô môi đong đưa trong gió, sắc hồng như nhuộm một góc trời thân thương đã làm vơi đi cái nắng đang hiện diện. Và đủ để làm cho tâm hồn ta nhẹ tênh trước sức hút của loài hoa ô môi mộc mạc, đong đầy ký ức.
Theo Bài, ảnh: HỮU NGHĨA (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null