Siêu phẩm sút xa giúp đội tuyển U.19 Việt Nam tránh trận thua xấu hổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Được đánh giá cao hơn, đội tuyển U.19 Việt Nam lại chơi rời rạc, kém thuyết phục và chỉ có được trận hòa 1-1 trước đội tuyển U.19 Myanmar trong trận ra quân tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2024.

Trong những phút đầu tiên, đội tuyển U.19 Việt Nam giành quyền kiểm soát thế trận. Những nhân tố giàu kinh nghiệm như Thái Bá Đạt, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Công Phương thi đấu rất năng nổ. Tuy nhiên, sự hiệu quả lại gần như là số 0 khi đội tuyển U.19 Việt Nam không tạo nổi một cơ hội nguy hiểm nào suốt 45 phút đầu tiên. Không chỉ vậy, các học trò HLV Hứa Hiền Vinh còn suýt phải nhận bàn thua khi để đối thủ dứt điểm trúng cột dọc ở cuối hiệp một.

U.19 Việt Nam (áo đỏ) không tạo ra được cơ hội trong hiệp 1. Ảnh VFF

U.19 Việt Nam (áo đỏ) không tạo ra được cơ hội trong hiệp 1. Ảnh VFF

Sang hiệp hai, thế trận vẫn chưa khởi sắc cho đội tuyển U.19 Việt Nam. Đội tuyển U.19 Myanmar liên tục gây sóng gió và có được bàn mở tỷ số. Phút 59, từ một quả đá phạt góc bên cánh trái, bóng tìm đến chân Phyo Pyae Sone. Ở cự ly chỉ tầm 3 m, anh tung cú dứt điểm chéo góc, đưa đội tuyển U.19 Myanmar vươn lên dẫn trước. HLV Hứa Hiền Vinh bắt đầu thực hiện một số thay đổi về mặt nhân sự.

U.19 Myanmar bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Ảnh VFF

U.19 Myanmar bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Ảnh VFF

Đội tuyển U.19 Việt Nam chơi không tốt hơn, nhưng lại có được bàn thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân. Phút 69, Hoàng Quang Dũng tung cú sút xa uy lực, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển U.19 Việt Nam. Những phút còn lại, đội tuyển U.19 Việt Nam nỗ lực tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên, Công Phương và các đồng đội vẫn rất bế tắc.

U.19 Việt Nam rất nỗ lực để có bàn gỡ. Ảnh VFF

U.19 Việt Nam rất nỗ lực để có bàn gỡ. Ảnh VFF

Phải đến phút bù giờ cuối cùng, chúng ta mới có thể làm rung mành lưới của đối phương sau cú ra chân quyết đoán của Nguyễn Quang Vinh. Tuy nhiên, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng do trọng tài biên xác định cầu thủ U.19 Việt Nam phạm lỗi trong pha tranh chấp trước đó. Với pha bắt lỗi thiếu thuyết phục khiến cả BHL U.19 Việt Nam phải phản ứng và thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh phải chấp nhận chia điểm đáng tiếc với đội tuyển U.19 Myanmar.

U.19 Việt Nam bị cầm chân trong trận ra quân. Ảnh VFF

U.19 Việt Nam bị cầm chân trong trận ra quân. Ảnh VFF

Với kết quả hòa 1-1 trên mặt sân xấu và ánh sáng rất tối, đội tuyển U.19 Việt Nam và Myanmar chia nhau vị trí thứ 2, 3 bảng B giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2024. Đội tuyển U.19 Úc đứng đầu bảng B sau khi đánh bại Lào 6-0.

Đội U.19 Việt Nam gặp U.19 Úc ngày 21.7.

Có thể bạn quan tâm

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ?

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

 Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Billiards mở rộng lần thứ 2

Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Billiards mở rộng lần thứ 2

(GLO)- Sáng 20-6, tại Câu lạc bộ Bida Relax (48 Nguyễn Lương Bằng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Billiards mở rộng lần thứ 2 năm 2025. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Chạy bộ 100km chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chạy bộ 100km chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(GLO)- Sáng 19-6, ông Lê Đức Lâu-Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và In ấn Gia Khánh Bình (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện hành trình chạy bộ dài 100km từ TP. Pleiku đến thị xã An Khê. Hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

null