Sau những thất bại 'nghẹn ngào', HLV Kiatisak sẽ cho HAGL chơi lấy công bù thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trận thua CLB Bình Định không phải lần đầu tiên HAGL bị thủng lưới đến 3 lần, nhưng họ sẽ thể hiện bộ mặt khác, khi hàng công được gia cố mạnh mẽ hơn từ vòng 4 V-League 2023-2024.
HLV Kiatisak sẽ điều chỉnh cách chơi cho CLB HAGL từ giai đoạn 2. Ảnh: Minh Trần

HLV Kiatisak sẽ điều chỉnh cách chơi cho CLB HAGL từ giai đoạn 2. Ảnh: Minh Trần

Chỉ sau 30 phút ở trận gặp CLB Bình Định trên sân Quy Nhơn, CLB HAGL đã phải nhận đến 3 bàn thua. Điều đáng nói, các cầu thủ phòng ngự của đội bóng này đều đã mắc sai lầm. Trong bàn thua đầu tiên, cả Martin Dzilah và Jairo Rodrigues đều thất bại khi tranh chấp bóng bổng với Marlon Rangel.

Đến bàn thứ hai, 3 cầu thủ HAGL quyết định ập vào, tạo thành một “gọng kìm” để cướp bóng trong chân Alan. Tuy nhiên, do không có sự đồng bộ nên họ đã để ngoại binh người Brazil tung đường chọc khe để Phạm Văn Thành băng xuống.

Khi tất cả đã bị thu hút vào Alan, Văn Thành băng xuống và dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ môn trẻ Trần Trung Kiên. Đương nhiên, một cầu thủ kinh nghiệm như Thành “chề” đã không bỏ lỡ cơ hội.

Trong bàn thua thứ 3 của HAGL, cú tạt bóng của Đỗ Thanh Thịnh hay pha lắc đầu của Alan đều “miễn chê”. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nhìn nhận lại phòng ngự của HAGL. Họ đã bố trí phòng ngự không hợp lý.

Khoảng trống quá lớn, Văn Thành dễ dàng ghi bàn. Artur thậm chí còn ăn mừng trước. Ảnh chụp màn hình

Khoảng trống quá lớn, Văn Thành dễ dàng ghi bàn. Artur thậm chí còn ăn mừng trước. Ảnh chụp màn hình

Có đến hai cầu thủ di chuyển ra biên nhưng không ngăn được Thanh Thịnh tạt bóng. Jairo phải di chuyển ra để sẵn sàng bọc lót, nhưng có lẽ điều đó là không cần thiết bởi Tuấn Anh đã đứng rất gần Artur của CLB Bình Định. Khi đó, khoảng trống mênh mông trong vòng cấm đã xuất hiện.

Có lẽ, việc lựa chọn ngoại binh của HAGL cũng là một vấn đề. Họ quyết định chia tay Pape Diakite để ký hợp đồng với một cầu ngoại binh chất lượng là Jhon Cley. HLV Kiatisak muốn cải thiện chất lượng hàng công, muốn ghi nhiều bàn hơn. Đó là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, việc HAGL chia tay Diakite, giữ lại Jairo có lẽ không hợp lý. So với Diakite, cựu cầu thủ CLB Khánh Hòa không có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League bằng. Về mặt chuyên môn, Jairo cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế. Trung vệ này chậm chạp, thường xuyên xử lý lóng ngóng.

Sự xuất hiện của Jhon Cley trên hàng công hứa hẹn sẽ giảm áp lực cho hàng thủ CLB HAGL. Ảnh: Minh Tú

Sự xuất hiện của Jhon Cley trên hàng công hứa hẹn sẽ giảm áp lực cho hàng thủ CLB HAGL. Ảnh: Minh Tú

Trong những bàn thua của HAGL trước CLB Bình Định, các quyết định của Jairo đều không đạt hiệu quả. Anh chọn thời điểm bật nhảy không tốt, dâng lên áp sát nhưng không ngăn chặn được đối phương, di chuyển, chọn vị trí sai lầm và bỏ quên tiền đạo đối phương.

Ngoài ra, ở cuộc đối đầu CLB CAHN, Jairo cũng để mất bóng trên phần sân nhà. Sau đó, Raphael Success băng xuống tốc độ để ấn định chiến thắng 3-0 cho đoàn quân HLV Trần Tiến Đại. Các trung vệ trẻ của HAGL cũng chưa đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng.

Ngoài ngoại binh Jairo, các cái tên còn lại là Văn Triệu, Quang Nho, Văn Sơn và A Hoàng. A Hoàng hay chấn thương còn Quang Nho, Văn Sơn sở trường là đá cánh, trong khi Văn Triệu (sinh năm 2003) còn quá trẻ, mắc nhiều sai lầm và buộc phải dạt biên, nhường vị trí trung vệ lại cho Dụng Quang Nho.

Với lực lượng mỏng như vậy, HLV Kiatisak sẽ vất vả tìm cách vá hàng thủ. Rất có thể, "Zico Thái" sẽ cho HAGL chơi kiểu lấy công bù thủ, tận dụng sức mạnh của chân sút Jhon Cley mới tậu để tăng tốc trong chặng đường còn lại của V-League 2023-2024.

Có thể bạn quan tâm

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Võ sư Nguyễn Minh Giang dạy võ cổ truyền cho học sinh tại Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: M.N

Thắp lửa võ cổ truyền trong trường học

(GLO)- Bằng sự tâm huyết, các võ sư, huấn luyện viên đã thành lập câu lạc bộ (CLB) để truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh các trường học ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai).

Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Một gia đình đam mê cầu lông

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

Nguyễn Tấn Khang không ngừng nỗ lực rèn luyện để từng bước chinh phục thành tích mới ở bộ môn cờ vua.

Nguyễn Tấn Khang và hành trình cùng niềm đam mê cờ vua

(GLO)-Huy chương vàng (HCV) tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025 là thành quả ý nghĩa đối với Nguyễn Tấn Khang (phường Quy Nhơn Nam). Đây là bước đệm quan trọng giúp em thêm tự tin trên hành trình cùng đam mê cờ vua.

null