Sát hại bạn gái rồi đến chốt kiểm dịch COVID-19 tự thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi dùng búa đập vào đầu bạn gái bất tỉnh, Đô đã bỏ chạy, rồi hối hận  chạy ra chốt kiểm dịch COVID-19 tại đường Trần Đại Nghĩa (giáp ranh tỉnh giữa Quảng Nam và TP Đà Nẵng) để đầu thú.
Chiều ngày 16/4, Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết: Đơn vị vừa bàn giao đối tượng Hồ Đắc Vi Đô (SN 1987, ngụ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã dùng búa truy sát nữ nhân viên tiệm hớt tóc cho Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) để xử lý theo thẩm quyền. 
Trước đó, vào khoảng 19h50 tối 15/4, Đô chạy xe máy đến chốt kiểm dịch COVID-19 trên đường Trần Đại Nghĩa khai báo mình vừa sát hại bạn gái là chị Phạm Thị Thu Sương (SN 1983, làm việc tại tiệm hớt tóc K.N, đóng tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). 
Đối tượng Hồ Đắc Vi Đô
Đối tượng Hồ Đắc Vi Đô
Ngay sau đó, Công an phường Hòa Qúy đã đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Đô khai có quan hệ tình cảm với chị Phạm Thị Thu Sương, tuy nhiên vào ngày 15/4 giữa Đô và chị Sương đã xảy ra  mâu thuẫn tình cảm. Trong tối cùng ngày, do không kiềm chế được cơn nóng giận nên Đô đã đến tiệm cắt tóc của bạn gái chửi mắng, rồi dùng búa đập vào đầu chị Sương.
Hiện trường tiệm cắt tóc nơi chị Sương bị hung thủ dùng búa truy sát.
Hiện trường tiệm cắt tóc nơi chị Sương bị hung thủ dùng búa truy sát.
Khi thấy chị Sương nằm gục trên giường, chảy nhiều máu, Đô đã lấy xe máy bỏ trốn, nhưng do hối hận
về hành vi của mình nên Đô đến thẳng  chốt kiểm dịch có lực lượng Công an đang chốt trực để xin được tự thú. Rất may, Đô trình báo sớm nên cơ quan chức năng đến hiện trường phát hiện chị Sương còn sống nên kịp thời đưa nạn nhân cấp cứu. 
Hiện đối tượng Đô đã được bàn giao cho công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Hoài Thu (CANDO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.