Ninh Thuận: Xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy khi lưu thông trên Quốc lộ 1A

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Xe khách giường nằm chở trên 30 hành khách đi từ Bình Định đến Lâm Đồng khi tới huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận bất ngờ bốc cháy và bị thiêu rụi, rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Hiện trường vụ cháy xe khách. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy xe khách. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 13 giờ ngày 23/8, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát 49B-01341 do tài xế Nguyễn Chiến điều khiển chở trên 30 hành khách đi từ Bình Định đến thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, khi tới khu vực trên bất ngờ bốc cháy.

Một số hành khách cho biết thời điểm phát hiện xe khách cháy là khi một nữ hành khách xuống xe, tài xế mở hầm xe để lấy đồ thì phát hiện khói và lửa bùng lên.

Ngay sau đó, tài xế nhanh chóng thông báo và sơ tán toàn bộ hành khách. Chỉ một thời gian ngắn, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ xe, thiêu rụi hàng hóa.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy, phân luồng, điều tiết giao thông.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, thiệt hại về tài sản là khá lớn , hiện chưa có thống kê đầy đủ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Nguyễn Thành (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đến 12 giờ 30 phút ngày 12/9 có 327 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Đến 12 giờ 30 phút ngày 12/9 có 327 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 12 giờ 30 phút ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến 327 người chết, mất tích (199 người chết, 128 người mất tích), 807 người bị thương.