Bị nước cuốn vào ống cống, 2 anh ruột tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ra mương nước gần nhà chơi, hai anh em ruột ở Ninh Bình không may trượt chân và bị nước cuốn vào ống cống, khi được người nhà phát hiện cứu ra ngoài thì cả 2 đã đuối nước tử vong

Ngày 13-9, tin từ UBND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai anh em ruột tử vong.

Gia đình làm lễ cho 2 em nhỏ xấu số

Gia đình làm lễ cho 2 em nhỏ xấu số

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 12-9, sau khi đi học về, ăn cơm trưa xong cháu Đ.H.Đ. (SN 2013) và Đ.A.K. (SN 2014; ngụ bản Thường Sung, xã Kỳ Phú) ra mương nước gần nhà chơi.

Tuy nhiên, do thời điểm này nước lên, chảy xiết khiến 2 cháu trượt chân ngã và bị nước cuốn trôi vào ống cống. Lúc người lớn phát hiện cứu ra ngoài thì cả 2 đã tử vong.

Chính quyền địa phương tới thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân

Chính quyền địa phương tới thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân

Nắm được thông tin sự việc, chiều tối ngày 13-9, lãnh đạo huyện Nho Quan đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình người gặp nạn.

Được biết, do mưa lớn trong bão số 3, những ngày qua, nước sông lên cao gây ngập lụt diện rộng vùng bãi ven sông các xã Gia Tiến, Gia Hưng, Gia Thịnh (huyện Gia Viễn), vùng trũng thấp khu vực dân cư trên địa bàn các xã thuộc huyện Nho Quan, TP Ninh Bình.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

(GLO)- Sáng 31-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến tham quan không gian trưng bày của tỉnh tại Triển lãm thành tựu đất nước: “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP. Hà Nội).

Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng

Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng

(GLO)- Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào 20 giờ tối 2-9 nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

(GLO)-Những ngày này, khắp các tuyến đường, góc phố đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không ít người dân cũng lựa chọn những bộ trang phục in hình Quốc kỳ như cách thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Sắc đỏ ấy gợi lên không khí hân hoan, hướng mọi người dân Việt Nam đến ngày Quốc khánh 2-9.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(GLO)- Sáng 29-8, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và tại nơi thờ Bác, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

(GLO)- Chiều 27-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (TP. Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” .

null