Hamas tiếp tục tấn công lực lượng Israel ở Dải Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Giao tranh vẫn kéo dài dai dẳng ở thành phố Gaza phía bắc và Khan Younis phía nam Dải Gaza, sau gần bốn tháng cuộc tấn công chết người của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel.
Lính Israel tại thành phố Khan Younis miền Nam Gaza. Ảnh: IDF

Lính Israel tại thành phố Khan Younis miền Nam Gaza. Ảnh: IDF

Người dân cho biết rạng sáng 4/2, các cuộc không kích đã phá hủy một số tòa nhà nhiều tầng, trong đó có một dự án nhà ở do Ai Cập tài trợ.

Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt 7 tay súng Hamas ở phía bắc Gaza và thu giữ vũ khí.

Đài phát thanh quân đội Israel cho biết quân đội trong khu vực đang cố gắng xâm nhập vào hai boongke của Hamas, nhiệm vụ mà họ ước mất hai tuần để hoàn thành.

"Thành phố Gaza đang bị xóa sổ... Việc rút quân (của Israel) là một mưu mẹo", một người dân yêu cầu giấu tên nói với Reuters.

Tại Khan Younis, các bác sĩ cho biết pháo kích trong đêm của Israel đã giết chết 3 người Palestine.

Các quan chức y tế Gaza ghi nhận hơn 27.300 người Palestine đã được xác nhận thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bùng nổ. 70% số người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em.

Hamas đã yêu cầu chấm dứt chiến tranh. Israel bác bỏ điều đó nhưng sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

(GLO)- Chiều 10-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tới thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).
Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).