Du lịch hè châu Âu chưa thể bình thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người dân lục địa già lại đang e dè trước viễn cảnh một mùa du lịch với rất nhiều khác biệt.
Chào mời thực khách ở một nhà hàng tại Lisbon, Bồ Đào Nha - Ảnh: Reuters
Chào mời thực khách ở một nhà hàng tại Lisbon, Bồ Đào Nha - Ảnh: Reuters

Thông điệp của chúng tôi là chúng ta sẽ có một mùa du lịch hè năm nay, cho dù nó diễn ra với các biện pháp an ninh và những hạn chế khác.

Paolo Gentiloni (giám đốc Ủy ban Kinh tế EU)
Mùa hè đang đến gần, dịch COVID-19 có những tín hiệu khả quan đằng sau những biên giới đóng kín, nhiều nước châu Âu đang tính dỡ bỏ hạn chế để du khách bơm nhiều tiền hơn vào du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.
Dè dặt mở cửa
Theo trang Euronews, tính đến ngày 1-6, chỉ có Anh, Ireland, Hà Lan và Slovenia là mở cửa cho du lịch trong mùa hè 2020, trong khi phần lớn các nước hoặc mở cửa một phần (cho du khách nội địa hoặc ngoại lệ cho một số nước nhất định) hoặc vẫn đóng kín cửa để phòng dịch.
Tuy nhiên, du khách đến Anh được cảnh báo không nên mong đợi về một kỳ nghỉ bình thường vì quy định cách ly 14 ngày đối với những người nhập cảnh vào nước này. Trước mắt, ngoại lệ chỉ dành cho du khách từ Ireland và Pháp.
Mỗi quốc gia đưa ra quy định khác nhau về thời hạn mở cửa cho du khách trong khối hoặc bên ngoài, Liên minh châu Âu (EU) vì thế đang đề xuất các nước làm việc cùng nhau để dần dỡ bỏ lệnh cấm di chuyển, sau đó là lệnh hạn chế nhập cảnh.
Ở Tây Ban Nha, nơi có quy định cách ly ngặt nghèo nhất châu Âu, du lịch hè chủ yếu dành cho người bản xứ. Nhưng mọi thứ sẽ không hoàn toàn bình thường. Các bãi biển sẽ phải đảm bảo giãn cách xã hội. Như bãi biển ở thị trấn Canet d'en Berenguer thông báo chỉ cho phép 5.000 người đến tắm nắng, còn các bãi biển khác mở cửa đến khi đủ số người, nhanh chân thì có chỗ, chậm chân đành về.
Tại Pháp, ít nhất là đến ngày 24-7, trừ công dân EU và Anh, du khách các nước còn lại phải cách ly bắt buộc trong 14 ngày sau khi nhập cảnh. Trong khi đó, Chính phủ Ý, nước tổn thất về người nhiều nhất châu Âu do dịch, cho phép du khách EU không cần cách ly từ ngày 3-6, một hành động với mục đích rõ ràng là để vực dậy ngành du lịch.
Lệnh hạn chế ở nhiều nước châu Âu sẽ được dỡ bỏ từ ngày 15-6. Các nước EU cũng bàn đến khả năng nước nào, khu vực nào kiểm soát dịch COVID-19 tốt có thể mở cửa một số địa phương cho du lịch trong nước và trong khối trước khi biên giới mở lại bình thường.
Chưa dám đi chơi
Trông đợi du lịch châu Âu hồi phục, phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Margrethe Vestager vẫn khuyên những người thấy không khỏe hoặc có triệu chứng COVID-19 không nên đi chơi. Bà thừa nhận "mùa hè 2020 sẽ không bình thường", nhưng hi vọng nếu các nước EU đoàn kết, có thể người dân sẽ không phải ở nhà trốn dịch hoặc đánh mất toàn bộ mùa hè, thời điểm vàng cho du lịch châu Âu.
Tuy nhiên, ý tưởng đi du lịch nước ngoài lúc này có hấp dẫn người dân không? Anh Laurent Trần - Nguyễn, một người Phần Lan gốc Việt, cho biết gia đình anh hè này xác định ở trong "chuồng gà" - cách nói ví von về việc cả nhà sẽ tránh xa nơi đông người, vui chơi trong khuôn khổ gia đình và không có chuyện đi nước ngoài. Anh cho biết gia đình ba người sẽ đến một căn nhà nghỉ ngoài đảo trong một tuần để đổi gió nhưng sẽ không ra khỏi Phần Lan.
Khoe với Tuổi Trẻ ảnh chụp mấy chục đóa hồng trong vườn, anh Alfredo (Ý) cho biết trong gần ba tháng cách ly cả nước vì dịch bệnh vừa qua, do chẳng được đi đâu, anh đã làm vườn giết thời gian và thành quả là vườn thượng uyển tuyệt đẹp. Giờ mùa hè đến, vui thì có vui nhưng đi du lịch thì anh vẫn "chờ xem".
Sự phân vân của gia đình Laurent hay Alfredo phần nào phản ánh tâm lý e dè của người dân châu Âu khi nỗi ám ảnh dịch bệnh vẫn còn tươi mới.
HỒNG VÂN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chứng kiến nắng nóng gay gắt như đổ lửa trải dài từ Bắc vào Nam, nên những bãi biển mát lạnh hay vùng núi cao ngập cây xanh trở thành ưu tiên của nhiều gia đình đi chơi dịp này với quan điểm: Du lịch là phụ, trốn nóng là chính.
Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.
Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.
Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.