“Hoa mặt trời” vàng rực Đồn Biên phòng Ia Pnôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Giữa cái nắng gió vùng biên, sắc vàng rực rỡ của những bông hoa hướng dương-hoa mặt trời-càng tô điểm cho mùa Xuân thêm thắm đượm.
Binh nhất Phùng Văn Quán chăm chút cho những chậu hướng dương của đơn vị thêm rực rỡ. Ảnh: Anh Huy

Binh nhất Phùng Văn Quán chăm chút cho những chậu hướng dương của đơn vị thêm rực rỡ. Ảnh: Anh Huy

Ba năm trở lại đây, trồng và chăm sóc cả trăm chậu hoa hướng dương vào dịp Tết đến Xuân về đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Năm nay cũng vậy, gần 2 tháng dày công chăm sóc, vườn hoa hướng dương của đơn vị nở rực rỡ, kịp đón Xuân mới. Những chậu hoa hướng dương được trang trí dọc các tuyến đường nội bộ, trước nhà làm việc, sở chỉ huy, hội trường, nơi ở... đã làm cho khuôn viên của đơn vị rực sáng dưới nắng xuân.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” nên ngoài thời gian tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ luôn chú tâm chăm sóc vườn hoa, cây cảnh nhằm tạo cảnh quan môi trường sống và học tập đảm bảo yêu cầu sáng-xanh-sạch-đẹp. Thiếu úy Nguyễn Văn Đông-nhân viên Kiểm soát hành chính-cho hay: “Tôi chuyển công tác về đơn vị được 6 tháng nên đây là năm đầu tiên tôi trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc những chậu hoa hướng dương. Chúng tôi tận dụng những vỏ bao xi măng thay cho chậu, sau đó đưa đất đã trộn vào rồi gieo hạt, bón phân, tưới nước... Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng nhau chăm sóc và chờ đợi những hạt giống nảy mầm, phát triển mỗi ngày, thật sự rất vui. Ngày Tết, nhìn những bông hoa hướng dương nở rộ dưới nắng xuân, mỗi cán bộ, chiến sĩ cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân và thêm an tâm tư tưởng, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc”.

Thiếu úy Nguyễn Văn Đông đang chăm sóc vườn hoa hướng dương. Ảnh: Anh Huy

Thiếu úy Nguyễn Văn Đông đang chăm sóc vườn hoa hướng dương. Ảnh: Anh Huy

Trồng và chăm sóc hoa xuân trên biên giới chưa khi nào dễ dàng, bởi thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi. Song nhờ sự tỉ mẫn, khéo léo, trách nhiệm, mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã làm cho không gian sống luôn tràn ngập niềm vui. Đã vài lần đón Tết xa nhà nhưng với Binh nhất Phùng Văn Quán (Đội vũ trang) đây là cái Tết khá đặc biệt. Bởi lần đầu tiên Quán trực tiếp tham gia cùng đồng đội trồng, chăm sóc những chậu hoa hướng dương, góp sức làm đẹp đơn vị và hơn hết vì anh đang thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ, góp sức bảo vệ bình yên biên giới để mọi người, mọi nhà yên tâm đón Tết. Binh nhất Phùng Văn Quán bộc bạch: “Trước Tết, có nhiều đoàn công tác đến thăm đơn vị, hầu hết mọi người đều thích thú, chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa hướng dương. Tôi cũng thấy rất vui vì đã góp một phần công sức tạo điểm nhấn cho cảnh quan môi trường của đơn vị”.

Tham gia chương trình “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” tại Đồn Biên phòng Ia Pnôn những ngày giáp Tết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bùi Duy Toàn đã phải thốt lên: “Vườn hoa hướng dương quá đẹp, quá ấn tượng! Mình thật sự cảm phục những người lính Biên phòng, đúng là “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Khí hậu biên giới khắc nghiệt là thế mà họ có thể trồng, chăm sóc nên vườn hướng dương rực rỡ thật không dễ chút nào”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bùi Duy Toàn ấn tượng bởi vườn hoa hướng dương của Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Ảnh: Anh Huy

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bùi Duy Toàn ấn tượng bởi vườn hoa hướng dương của Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Ảnh: Anh Huy

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn, sở dĩ đơn vị chọn hoa hướng dương để trồng, trang trí trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là muốn truyền cảm hứng đến cán bộ, chiến sĩ về sức sống mãnh liệt và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Mặt khác, sắc vàng ấm áp của hoa hướng dương cũng tạo không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng cho một khởi đầu mới của năm mới. Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn cho biết: “Ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, đơn vị luôn chú trọng đến việc tạo cảnh quan môi trường. Đây là năm thứ 3 đơn vị duy trì vườn hoa hướng dương chào Xuân mới. Ngoài trang trí trong khuôn viên đơn vị, các chậu hoa hướng dương được vận chuyển đến các tổ, chốt và Đội Công tác địa bàn để mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cảm nhận không khí xuân”.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo, việc duy trì vườn hoa hướng dương còn tạo khí thế thi đua sôi nổi để cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, giữ vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia để mọi người, mọi nhà yên vui đón Xuân mới.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.