Trao nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 15-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Kriêng bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Ksor H’Phil thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại làng Ấp.

Theo đó, căn nhà được xây bằng gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men có diện tích trên 36 m2. Tổng số tiền xây dựng căn nhà là 60 triệu đồng, trong đó kinh phí từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đức Cơ hỗ trợ 40 triệu đồng; đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện ủng hộ 10 triệu đồng và gia đình đóng góp 10 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Ngọc Anh
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Ngọc Anh

Được biết, vừa qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ cũng đã bàn giao 1 căn nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Rơ Lan H’Phít (làng Krêl, xã Ia Krêl) thuộc diện hộ nghèo. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 100 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đức Cơ hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. 

Huyện cũng bàn giao 2 căn nhà tình thương cho gia đình anh Rơ Mah H’Đuih và Rơ Lan H’Chiễ (xã Ia Kla) thuộc diện hộ nghèo (80 triệu đồng/1 căn) và 1 công trình giếng khoan tại làng Sơn (xã Ia Nan) trị giá 120 triệu đồng; trao tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn 2 xã Ia Nan và Ia Kla với tổng trị giá quà tặng là 60 triệu đồng. Toàn bộ số tiền do Nhóm thiện nguyện Liên Tâm (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ.

NGỌC ANH

Trao nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ ảnh 2
 

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.