Phó Bí thư Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang thăm, chúc Tết gia đình có công với cách mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-1, thừa ủy quyền của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân, đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết 4 gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, nguyên lãnh đạo tỉnh đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang tặng quà Tết gia đình ông Đỗ Ngọc Sơn. Ảnh: Thiên Di
Phó Bí thư Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang tặng quà Tết gia đình ông Đỗ Ngọc Sơn. Ảnh: Thiên Di

Cùng tham gia đoàn công tác còn có Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung cùng lãnh đạo một số phòng, ban chức năng của thành phố.

Theo đó, đoàn đã đến thăm các gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thị Hữu, Huỳnh Thị Phượng (cùng trú tại phường Hoa Lư), nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan tỉnh Đỗ Ngọc Sơn (trú tại phường Tây Sơn) và thương binh Võ Du (trú tại phường Thống Nhất).

 Phó Bí thư Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang thăm, chúc Tết gia đình bà Huỳnh Thị Phượng. Ảnh: Thiên Di
Phó Bí thư Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang thăm, chúc Tết gia đình bà Huỳnh Thị Phượng. Ảnh: Thiên Di


Tại các gia đình đến thăm, ông Trần Xuân Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các gia đình với sự nghiệp cách mạng cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy Pleiku cũng chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực học tập, lao động để góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy Pleiku cũng đề nghị UBND các phường cần quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn có cuộc sống tốt hơn.

 

THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.