Đak Pơ: Bàn giao nhà cho 2 hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo ở xã An Thành. Cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cũng bàn giao “Mái ấm tình thương” cho hộ nghèo ở xã Tân An.
Bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình ông Trần Duy Lý-hộ nghèo ở thôn 5, xã An Thành (huyện Đak Pơ). Ảnh: Ngọc Minh
Bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình ông Trần Duy Lý-hộ nghèo ở thôn 5 (xã An Thành, huyện Đak Pơ). Ảnh: Ngọc Minh
Căn nhà Chữ thập đỏ được bàn giao cho gia đình ông Trần Duy Lý-hộ nghèo ở thôn 5, xã An Thành. Ngôi nhà có diện tích 50 m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, nền lát gạch men, mái lợp tôn, có nhà bếp riêng. Kinh phí xây dựng gần 120 triệu đồng; trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 25 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 22 triệu đồng, xã An Thành 3 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021-2026).
Cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đak Pơ cũng bàn giao “Mái ấm tình thương” cho chị Trần Thị Tuyết Nhung-hộ nghèo ở thôn Tân Phong, xã Tân An. Ngôi nhà có diện tích 60 m2; kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, trong đó Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ủng hộ 20 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.