Ông Đoàn Ngọc Hải tặng nhu yếu phẩm cho hộ nghèo tại thị xã Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày 22 và 23-7, lãnh đạo thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển 300 thùng mì tôm và xúc xích do ông Đoàn Ngọc Hải-nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) gửi tặng những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã: Ia Rtô, Ia Sao, Ia Rbol và Chư Băh.
Đại diện chính quyền xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa) trao quà hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải cho  các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại buôn Hoang.Ảnh.Vũ Chi
Đại diện chính quyền xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa) trao quà hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại buôn Hoang. Ảnh: Vũ Chi
Sau khi nắm được thông tin thị xã Ayun Pa xuất hiện ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và thực hiện khoanh vùng tạm thời để phòng-chống dịch, ông Đoàn Ngọc Hải đã gửi 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì đồng bào” nhờ lãnh đạo thị xã Ayun Pa mua 300 thùng mì tôm và xúc xích hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, già làng, người có uy tín tại 4 xã Ia Rtô, Ia Sao, Ia Rbol và Chư Băh.
Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để tránh tập trung đông người, các xã đã cử lực lượng vận chuyển số quà trên đến trao tận tay các hộ thuộc diện được hỗ trợ. Theo đó, mỗi hộ nhận được 1 thùng mì tôm và 5 bì xúc xích.
Những phần quà là tấm lòng tri ân của ông Đoàn Ngọc Hải với người dân trên quê hương thứ 2 của mình. Qua đó, góp một phần nhỏ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.