Công an tỉnh Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-4, tại làng Nak (thị trấn Kbang, huyện Kbang), Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình Đại úy Nay Nu-cán bộ Công an huyện Kbang. Dự lễ bàn giao có Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh); cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kbang và chính quyền địa phương. 

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định “Tặng nhà tình nghĩa” của Giám đốc Công an tỉnh cho gia đình đồng chí Nay Nu-cán bộ Công an huyện Kbang. Ảnh: Hạnh Nguyên
Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho gia đình Đại úy Nay Nu-cán bộ Công an huyện Kbang. Ảnh: Hạnh Nguyên

Trước đó, Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) đã rà soát, xem xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình Đại úy Nay Nu nên tham mưu, đề xuất Bộ Công an hỗ trợ 100 triệu đồng xây tặng nhà tình nghĩa. Cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của tập thể Công an huyện Kbang, sau gần 5 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành với tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng.

Đại úy Nay Nu hiện đang công tác tại Công an xã Kon Pne, cách trung tâm huyện Kbang khoảng 90 km. Căn nhà tình nghĩa là nguồn động viên để đồng chí yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác thăm hỏi động viên, tặng quà các cháu nhỏ- con ông Đinh Thoi tại Làng Hợp (thị trấn Kbang, huyện Kbang). Ảnh: Hạnh Nguyên
Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Đinh Thoi (làng Hợp, hị trấn Kbang, huyện Kbang). Ảnh: Hạnh Nguyên


Chiều cùng ngày, Đại tá Phạm Hữu Trường và đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Đinh Thoi (làng Hợp, thị trấn Kbang). Ông Thoi nguyên là cán bộ Công an huyện Kbang nhưng vì sức khỏe không đảm bảo, vợ mất sớm nên ông phải xin nghỉ việc để chăm sóc 4 con nhỏ.

Xét thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình ông Thoi, Công an huyện Kbang đã nhận nuôi 2 cháu nhỏ, đồng thời đang tích cực vận động quyên góp, ủng hộ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa trong thời gian tới.
 

HẠNH NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.