Các ngân hàng ủng hộ 1200 triệu đồng cho tỉnh Gia Lai để phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-2, được sự ủy nhiệm của Agribank Việt Nam, ông Nguyễn Dự-Giám đốc Agribank-Chi nhánh Gia Lai đã trao 700 triệu đồng cho Sở Y tế để ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Số tiền này được trích từ Quỹ An sinh xã hội của Agribank. 
Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp nhận số tiền ủng hộ 700 triệu đồng do ông Nguyễn Dự, Giám đốc Agribank Gia Lai trao tặng.
Ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế tiếp nhận số tiền ủng hộ của Agribank. Ảnh: Sơn Ca
Tiếp nhận số tiền ủng hộ của Agribank, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế trân trọng ghi nhận và cảm ơn Agribank nói chung, Agribank-Chi nhánh Gia Lai nói riêng đã chung tay góp sức cùng tỉnh nhà phòng-chống dịch Covid-19. Ông Đinh Hà Nam cam kết sẽ sử dụng số tiền ủng hộ của Agribank đúng mục đích.
Sáng cùng ngày, thừa ủy quyền của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 200 triệu đồng ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19.
Thừa ủy quyền của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, ông Lê Văn Chí, Giám đốc NHCSXH tỉnh đã trao tặng 200 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch cho ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Thừa ủy quyền của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã trao tặng 200 triệu đồng ủng hộ công tác phòng-chống dịch cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Sơn Ca
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền ủng hộ của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Đồng thời khẳng định, thông qua việc chung tay góp sức ủng hộ kinh phí phòng-chống dịch Covid-19 tại Gia Lai, tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động của hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cùng các cấp, các ngành và địa phương đẩy lùi dịch bệnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.
Chiều ngày 9/2 các chi nhánh BIDV tại Gia Lai cũng đã trao 500 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch.
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.