Tặng 600 phần quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 29-2, Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, quận 6, TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình tặng quà truyền thông phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật trên địa bàn xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
Tặng quà cho bà con nghèo, bệnh nhân phong. Ảnh: Hồng Ngọc
Tặng quà cho bà con nghèo, bệnh nhân phong. Ảnh: Hồng Ngọc
Theo đó, Chương trình đã trao tặng 200 phần quà (600.000 đồng/phần) cho 200 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong và người khuyết tật trên địa bàn xã Ia Lang, huyện Đức Cơ. Quà tặng bao gồm: gạo, mì tôm và một số nhu yếu phẩm, kèm theo 150 ngàn đồng tiền mặt do Đoàn từ thiện Phước Huệ vận động tài trợ. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyền thông, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh nCoV và tặng mỗi người dân đi nhận quà 1 chiếc khẩu trang vải, 2 cục xà phòng rửa tay Lijebuoy và 2 vỉ Vitamin C.
Ngày 1 và 2-3, Đoàn tiếp tục tặng 400 phần quà (600.000 đồng/phần) và phát khẩu trang, xà phòng rửa tay,Vitamin C, đồng thời tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh nCoV cho 400 hộ nghèo, cận nghèo và bệnh nhân phong, người khuyết tật trên địa bàn xã Kon Thụp, huyện Mang Yang và xã Ia Ka, huyện Chư Pah. 
            Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.