Điểm sáng công tác nhân đạo, từ thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Chữ thập đỏ phường Phù Đổng (TP. Pleiku) hiện có 436 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội cơ sở. Những năm qua, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, huy động hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của các tập thể, cá nhân để giúp đỡ những số phận thiếu may mắn vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trên địa bàn phường đã có 5 cá nhân trợ giúp hàng tháng cho 5 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (200.000 đồng/người/tháng). Ông Huỳnh Sơn-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường-cho hay: Hội CTĐ phường đang tiếp tục xác minh thêm 2 trường hợp nữa để vận động các cá nhân trợ giúp hàng tháng. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực vận động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn như: Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa, Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Gia Khang, Honda Toàn Trung... hỗ trợ gạo ăn hàng tháng cho 3 cháu mồ côi và thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình khó khăn vào các dịp lễ, Tết. Dịp Tết Canh Tý 2020, Hội đã huy động kinh phí để tặng hơn 370 suất quà trị giá trên 110 triệu đồng cho người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, học sinh nghèo vượt khó...
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh-nhận xét: “Công tác thiện nguyện được Hội CTĐ phường Phù Đổng thực hiện rất tốt, tạo niềm tin với người cho lẫn người nhận, nhân lên nét đẹp văn hóa nhân đạo vì cộng đồng, góp phần tích cực vào mục tiêu an sinh xã hội ở địa phương. Vì vậy, Hội CTĐ phường thường xuyên được biểu dương, khen thưởng”.
Nhờ làm tốt tuyên truyền, vận động, lấy hiệu quả công việc làm phương châm hoạt động mà công tác CTĐ phường Phù Đổng đã thu hút nhiều người tham gia. Nếu năm 2017 trên địa bàn phường chỉ có khoảng 20 người đăng ký hiến máu tình nguyện thì năm 2019 có 98 người sẵn sàng hiến máu cứu người. Nhiều thanh niên tham gia hiến máu hơn 5 lần như anh Trần Cao Tài, anh Nguyễn Giang Nam, chị Nguyễn Thị Ngọc Tiềm (cùng ở tổ 2), anh Nguyễn Hoàng Long, chị Nguyễn Quyên Tú (cùng ở tổ 5), chị Trịnh Thị Loan (tổ 7)... 
Trao đổi với P.V, Chủ tịch Hội CTĐ phường Phù Đổng tin tưởng: “Chứng kiến những việc làm cao đẹp, nhân văn, đầy ý nghĩa, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người tham gia công tác Hội CTĐ và tích cực làm từ thiện, sẵn sàng hiến máu cứu người, góp phần thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.