Nhiều phần quà ý nghĩa đến với bà con vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 20-12, tại Nhà văn hóa xã Đak Song (xã Đak Song, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Ấm áp mùa đông” năm 2019. Tham dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh Đoàn Gia Lai; nguyên lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 12 (TP.Hồ Chí Minh) và các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ, y-bác sĩ đến từ các bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh cùng đông đảo người dân xã Đak Song.
Tại chương trình, Đoàn công tác xã hội “GL” TP.Hồ Chí Minh đã tặng 500 suất quà (200.000 đồng/suất) cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã; tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học và THCS Cao Bá Quát. Các y- bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt TP.Hồ Chí Minh tổ chức khám-chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân. Đặc biệt, gia đình bác sĩ Nguyễn Tri Thức- Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh đã trao 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho em Đinh Thị Thang (lớp 9A, Trường Tiểu học và THCS Cao Bá Quát), tặng 15 bàn học cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.
 Ban tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn ở xã Đak Song. Ảnh: Phan Lài
Ban tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn ở xã Đak Song. Ảnh: Phan Lài
Ngày 21-12, Đoàn công tác tiếp tực thực hiện các hoạt động khám-phát thuốc cho người dân, tặng 500 suất quà cho các gia đình khó khăn, tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh; tặng 1 sổ tiết kiệm và 15 bàn học cho các học sinh ở xã Ayun (huyện Chư Sê). Cũng trong đợt này, ông Lê Thanh Tâm- nguyên cán bộ Văn phòng Chính phủ tặng 1 căn nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng cho thanh niên khó khăn ở làng Đê Btưk (xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang).
Được biết đây là năm thứ 11, Đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh đến thăm và tặng quà cho bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Những phần quà ý nghĩa này đã tiếp thêm niềm tin để bà con nhân dân vùng khó nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình Ấm áp mùa đông năm 2019:
Ban tổ chức tặng xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Phan Lài
Ban tổ chức tặng xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Phan Lài
Em Nguyễn Huỳnh Nghị (hàng trước, thứ 5 từ trái qua)-con trai bác sĩ Nguyễn Tri Thức tặng bàn học cho các em học sinh ở xã Đak Song. Ảnh: Phan Lài
Em Nguyễn Huỳnh Nghị (hàng trước, thứ 5 từ trái qua)-con trai bác sĩ Nguyễn Tri Thức tặng bàn học cho các em học sinh ở xã Đak Song. Ảnh: Phan Lài
Gia đình bác sĩ Nguyễn Tri Thức (Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh) tặng sổ tiết kiệm cho em Đinh Thị Thang. Ảnh: Phan Lài
Gia đình bác sĩ Nguyễn Tri Thức (Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh) tặng sổ tiết kiệm cho em Đinh Thị Thang. Ảnh: Phan Lài
Bác sĩ khám  bệnh cho người dân. Ảnh: Phan Lài
Bác sĩ khám bệnh cho người dân. Ảnh: Phan Lài

 Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.