Nhà nghèo gặp cảnh trớ trêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Quằn quại trong cơn đau bởi nửa cánh tay trái bị gãy nát, bé Kpă Banh (SN 2016, làng Bak Kuao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) kêu khóc: “Con đau lắm, bố ơi!”. Nhưng bố mẹ còn phải đi làm thuê để có tiền chữa trị cho em, đó là chưa kể đến khoản nợ chưa biết đến khi nào mới trả được.
Anh Byơng bên các con và mẹ già. Ảnh: Hà Tây
Anh Byơng bên các con và mẹ già. Ảnh: Hà Tây
Chứng kiến cảnh cháu Banh khóc ngằn ngặt trên tay người chị, chúng tôi không khỏi xót xa, thương cảm. Loanh quanh bên hiên nhà chật chội để chờ bố mẹ em đi làm về, phải đến quá trưa, chúng tôi mới gặp được anh Rah Lan Byơng-bố cháu Banh.
Anh Byơng đau xót kể: Mọi khi, nghe  cánh quạt máy xay xát kêu ù ù là cháu sợ tránh xa. Vậy mà không hiểu sao, sáng 24-4, khi vợ chồng tôi đang lúi húi xúc lúa để quạt sạch hạt lép cất vào kho thì Banh chạy tới đưa cánh tay trái ra và bị cánh quạt quất mạnh làm nửa cánh tay bị gãy thành nhiều khúc, còn bàn tay nát hết, máu chảy lênh láng. “Tai nạn xảy ra bất ngờ, trong nhà không có tiền, tôi vội vàng chạy đi mượn anh em họ hàng được 1 triệu đồng đưa cháu lên Bệnh viện Nhi tỉnh cấp cứu. Song do vết thương quá nặng, cháu được chỉ định chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng II (TP. Hồ Chí Minh) ngay trong đêm để phẫu thuật gấp, tránh hoại tử, nhiễm trùng xương. Nhưng cuối cùng, các bác sĩ cũng phải quyết định tháo bỏ bàn tay của cháu. Còn phần cánh tay bị gãy 3 khúc và nhiều đoạn xương vỡ vụn, bác sĩ phẫu thuật nẹp lại để ổn định xương”-anh Byơng nhớ lại.
Hoàn cảnh gia đình anh Byơng rất khó khăn. Cuộc sống của 7 miệng ăn trong nhà (gồm 2 vợ chồng, người mẹ già và 4 con nhỏ) chỉ trông chờ vào 600 cây cà phê và 2 sào ruộng lúa nước. Ngoài lúc đồng áng, vợ chồng anh Byơng tranh thủ đi làm thuê kiếm thêm thu nhập nhưng bữa được bữa không. Giờ đây, Banh gặp tai nạn nên cuộc sống gia đình lại càng thêm khốn khó.
Để có tiền chữa trị cho con, anh Byơng bàn với vợ bán đi 2 con bò được 20 triệu đồng và vay nóng bên ngoài 40 triệu đồng. Tâm sự với chúng tôi, chị Kpă Bi-mẹ cháu Banh-nói trong nước mắt: “Hơn một tháng qua, nhìn cánh tay con bị thương tích mà ruột gan tôi rối bời. Nhưng rồi cũng phải gắng gượng đi làm để có tiền tái khám cho con, để lo trả nợ, lo cho đàn con và mẹ già. Vậy mà hiện giờ, gia đình vẫn chưa chuẩn bị được 5 triệu đồng để ngày 8-6 này đưa Banh vào Bệnh viện Nhi đồng II tái khám”.
Từ khi cháu Banh bị tai nạn, bà con trong làng đóng góp ít nhiều hỗ trợ cho gia đình nhưng cũng chẳng đáng là bao. Bà Trương Thị Thu Thúy-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng-cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Byơng vốn khó khăn, bất ngờ con lại bị tai nạn nên càng gian khó. Trước tình cảnh đó, chính quyền địa phương cũng đã vận động quyên góp giúp cháu Banh không phải gián đoạn điều trị, nhưng cũng chỉ được phần nào. Chúng tôi rất mong có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm đến với hoàn cảnh tội nghiệp của cháu Banh và giúp gia đình anh Byơng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Mọi sự giúp đỡ cho cháu Banh xin liên hệ với bà Trương Thị Thu Thúy-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Chư Prông, ĐT: (0269) 3500567; hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
Hà Tây

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.