Vợ chồng nghèo nuôi con bị ung thư máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Con đường đất đá lởm chởm dẫn chúng tôi đến căn nhà tuềnh toàng của gia đình ông Hồ Văn Trung ở tổ 10, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Ở đây, không ai không biết hoàn cảnh của ông bà bởi sinh 5 người con nhưng có đến 3 người bị ung thư máu, khiến gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.
32 năm qua, vợ chồng ông Trung chưa một ngày ngủ ngon giấc. Sống trong nghèo khó, 3 người con lại bị ung thư máu khiến ông bà ngày càng kiệt quệ. Ngồi xoa bóp cho con gái Hồ Thị Xuân Hiền (SN 1996), bà Lanh (vợ ông Trung) buồn bã kể: Đứa con thứ 2 và thứ 3 bệnh nặng hơn, nhà nghèo nên chỉ đưa đi thay máu được vài lần; sau đó không qua khỏi nên đã bỏ ông bà mà đi. Giờ chỉ còn Hiền, con thứ 4, tháng nào cũng phải nhập viện để thay máu. Là con hộ nghèo nên mỗi lần Hiền nhập viện điều trị đều được miễn giảm chi phí đáng kể. Tuy nhiên, Hiền thuộc nhóm máu A nên chỉ nhận được máu từ những người cùng nhóm máu. Nhiều lúc bệnh viện không có máu để truyền, bà Lanh do cùng nhóm máu nên dù già yếu vẫn phải tiếp máu cứu con. 
  Bà Lanh chăm sóc em Hiền. Ảnh: Đ.Y
Bà Lanh chăm sóc em Hiền. Ảnh: Đ.Y
Mặc dù đã 22 tuổi nhưng Hiền nom bé nhỏ như một đứa trẻ lên 10. Dù mắc bệnh hiểm nghèo và chưa một ngày cắp sách tới trường nhưng Hiền vẫn biết đọc, biết viết và thậm chí là viết chữ rất đẹp. “Thấy con gái gắng gượng chịu đựng, chống chọi với bệnh tật để giành lấy sự sống, vợ chồng tôi như đứt từng khúc ruột”-ông Trung đau đớn chia sẻ.
Cũng theo ông Trung, các bác sĩ khuyên gia đình nên đưa Hiền đến Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh để thải sắt càng sớm càng tốt, có như vậy những lần thay máu sau này Hiền mới đủ sức khỏe để nhận. Song do quá khó khăn, mỗi lần thải sắt tốn kém cả chục triệu đồng nên ông bà đành chịu.
Ông Nguyễn Văn Bằng-Tổ trưởng tổ dân phố 10-cho biết: “Hoàn cảnh gia đình ông Trung, bà Lanh rất thương tâm. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để họ vượt qua những khó khăn trước mắt”. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ ông Hồ Văn Trung, số ĐT: 0392824806 hoặc Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.