Người phụ nữ khuyết tật nuôi mẹ ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bị sứt môi hở hàm ếch, gai đôi cột sống lưng, việc đi lại và lao động rất khó khăn nhưng chị Trần Thị Phương Huyền (thôn 2, xã Trà Đa, TP. Pleiku) vẫn gắng gượng làm thuê để nuôi mẹ già 85 tuổi bị ung thư.
Chúng tôi đến thăm mẹ con chị Huyền vào một chiều muộn. Căn nhà nhỏ của mẹ con chị nằm sâu trong một con hẻm cuối thôn. Chị Huyền đang vệ sinh vết phẫu thuật vùng cổ cho mẹ là bà Hoàng Thị Con.
Nén đau tiếp chuyện chúng tôi, bà Con kể, bà sinh được 5 người con nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên 4 người tha phương mưu sinh, chỉ còn bà và chị Huyền nương tựa nhau kiếm sống qua ngày.
  Hai mẹ con chị Trần Thị Phương Huyền. Ảnh: Đ.Y
Hai mẹ con chị Trần Thị Phương Huyền. Ảnh: Đ.Y
Trước kia, khi bà Con còn khỏe, hàng ngày 2 mẹ con đi làm thuê kiếm sống; dù không dư dả nhưng mẹ con bà cũng không đến nỗi khốn khó. Năm 2009, bà Con sút cân, mệt mỏi, đi khám thì mới biết mình bị ung thư cổ họng và u bã đậu vai. Bệnh tật, khó khăn chồng chất khiến gia cảnh trở nên khánh kiệt. Chị Huyền vẫn cố gắng làm thuê nhưng cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Bệnh ngày càng nặng mà không có tiền chữa trị, bà Con đành cắn răng chịu đựng, chấp nhận “án tử” lơ lửng trên đầu. Trong khi đó, 5 năm qua, chị Huyền bị gai đốt sống, nhiều lúc đau đớn không thể đi lại.
“Từ tháng 7 đến tháng 9-2018, tôi phải 4 lần đưa mẹ vào bệnh viện để phẫu thuật khối u ở cổ và u bã đậu vai. Cũng may là thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, các y-bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ tôi vượt qua giai đoạn ngặt nghèo”-chị Huyền xúc động cho biết. 
Chia sẻ với chúng tôi về gia cảnh của mẹ con chị Huyền, bà Lê Thị Thu Hằng, cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xã Trà Đa, cho biết: “Bà Con tuổi già, lại mang bệnh hiểm nghèo, còn chị Huyền cũng bệnh nên hoàn cảnh rất đáng thương. Mới đây, chính quyền xã đã vận động người dân và đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ngày công giúp họ làm lại ngôi nhà. Tuy vậy, hoàn cảnh của mẹ con chị Huyền hiện rất khó khăn, mong lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.
Mọi sự hỗ trợ mẹ con chị Huyền xin liên hệ trực tiếp chị Trần Thị Phương Huyền, số điện thoại 0935704537 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số điện thoại 0943065095).                     
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.