Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai tặng quà cho Học sinh mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới, chiều 24-8, tại thành phố Pleiku (Gia Lai), Đoàn công tác của Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các cháu học sinh mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp tỉnh.
Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp tỉnh hiện đang nuôi dưỡng 92 cháu mồ côi, phần lớn các cháu đang ở độ tuổi đi học. Tại đây, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã ân cần hỏi thăm việc học tập, vui chơi, giải trí của các cháu; động viên các cháu khắc phục khó khăn, chăm ngoan, nghe lời thầy cô và các mẹ ở trung tâm, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Đoàn công tác đã tặng các cháu 54 đôi giày, 19 cặp sách, 35 khăn quàng đỏ, sữa, bánh kẹo.
Đại diện Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho các cháu Ảnh: Sơn Tùng
Đại diện Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho các cháu Ảnh: Sơn Tùng
Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP phòng tỉnh Gia Lai còn nhận hỗ trợ cho 1 cháu với số tiền mỗi tháng 800 nghìn đồng trong 5 năm.  Cháu Rơ Ô H’Yoan, quê ở thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) mồ côi cả cha và mẹ, xúc động nói: “Cháu vào trung tâm từ lúc 6 tuổi, nhờ sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các chú bộ đội biên phòng và các mẹ mà cháu được nuôi dưỡng, chăm sóc, được đi học như các bạn khác. Giờ cháu đã học lớp 9, cháu sẽ nỗ lực phấn đấu học giỏi để có việc làm ổn định cuộc sống”.
Được biết, trong những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt Chương trình “Nâng bước em tới trường” với nhiều mô hình hay, hiệu quả, như: nhận đỡ đầu, tổ chức bếp ăn tình thương và hỗ trợ tiền, áo quần, cặp, sách cho hàng trăm cháu với tổngsố tiền gần 700 triệu đồng. 
Sơn Tùng

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.