Phát động chương trình nhắn tin "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2018"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26-6 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin Việt Nam và Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400 đã tổ chức Lễ phát động Chương trình Nhắn tin "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2018" với cú pháp: DACAM gửi 1409 (18.000 đồng/tin nhắn) nhằm kêu gọi sự ủng hộ của mọi cá nhân, tổ chức ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam và gia đình của họ vượt lên nỗi đau và có động lực vươn lên trong cuộc sống.
 

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc Dacam/Dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc Dacam/Dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc Da cam Việt Nam cho biết, từ năm 2011 đến nay, Hội đều tổ chức nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Tổng số tiền thu được trong 7 năm qua là 17.680.445.000 đồng. Đây là con số rất ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước và đời sống nhân dân ta còn nhiều khó khăn. Số tiền này không những là chỉ số phản ánh tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng xã hội với nạn nhân chất độc da cam mà còn làm cho hàng triệu người Việt Nam cùng nhân dân các nước trên thế giới hiểu hơn thảm họa da cam ở Việt Nam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Ông cũng cho biết, chương trình năm nay còn có sự đồng hành của hệ thống trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lomonosov và đại sứ của chương trình là thạc sĩ Chu Quang Đức - một nạn nhân chất độc da cam đã vượt lên số phận để học hành và dạy tin học cho chính các trẻ em nhiễm chất độc da cam.

Tại chương trình, Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, Hội đã trao quà cho 2 nạn nhân chất độc da cam có nghị lực vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

Cũng tại buổi lễ, toàn thể các đại biểu tham dự đã cùng nhắn tin với cú pháp DACAM gửi 1409 để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam dự kiến năm 2018 sẽ vận động được 1,5 tỷ đồng từ chương trình này. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng hỗ trợ nuôi dưỡng, khám chữa bệnh, cấp thuốc, học nghề, tặng sổ tiết kiệm, sửa chữa nhà cho các nạn nhân chất độc da cam.

Đức Hoàng/viettimes

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.