Nước mắt người mẹ và đứa con bại não

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến thôn Lê Ngol (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) hỏi về hoàn cảnh đáng thương của chị Kpă Amel, ai cũng biết. Chồng chết khi đứa con “người rắn” chưa tròn 2 tuổi, mình chị gồng gánh nuôi con trong nỗi đau và nước mắt.

  Mẹ con chị Kpă Amel.                                                 Ảnh: Đ.Y
Mẹ con chị Kpă Amel. Ảnh: Đ.Y

Chị là Kpă Amel sinh năm 1975. Năm 1999, chị lấy anh Kpă Arinh. Đầu năm 2007, khi sinh đứa con thứ ba là cháu Kpă Non, không hiểu sao cháu hay quấy khóc, thân thể cứ mềm oặt, chân tay tong teo. Đến tuổi biết đi, cháu Non vẫn quanh năm bò trườn nên người dân gọi là “người rắn”. Thấy con như vậy, chị Amel khóc cạn nước mắt, tìm đủ mọi cách đưa con đến bệnh viện cứu chữa nhưng mọi hy vọng đều tan biến, bác sĩ chẩn đoán cháu bị bại não, vô phương cứu chữa.

Chị Amel cho biết, nhà chị không có đất sản xuất và chẳng có đồ vật gì đáng giá, đầu năm 2009, chồng chị lại đột ngột ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, để lại cho chị một nách 3 con. Chị làm thuê làm mướn chăm chỉ nhưng nhiều khi không đủ tiền mua gạo nấu cháo cho con. 2 đứa con đầu là Kpă Nit (SN 2000) và Kpă Nơi (SN 2003) do hoàn cảnh nên cũng chưa một lần được cắp sách đến trường.

Ông Cao Văn Truật-Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm, cho biết: “Thấy hoàn cảnh của mẹ con chị Amel khó khăn, địa phương đã kêu gọi các nhà hảo tâm xây tặng căn nhà tình thương. Nhưng căn nhà này do được xây đã lâu nên giờ cũng xuống cấp”.

Nhìn 3 đứa con, chị Amel nghẹn ngào: Từ ngày chồng mất, bao nhiêu chuyện khó nhọc một mình mình lo liệu. Nit lớn nhất hàng ngày theo mẹ đi làm thuê, Nơi nhỏ hơn ở nhà giữ em bại não. Mình sợ nhất là những ngày mưa gió, không có ai thuê mướn, không có tiền mua gạo. Vì thế, mình không dám mơ ước gì cao xa, chỉ mong có được sức khỏe tốt để còn sức đi làm thuê  làm mướn nuôi con”.

Mong lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm gần xa giúp mẹ con chị Amel để họ có điều kiện ổn định cuộc sống. Mọi đóng góp xin gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.