Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thăm gia đình chính sách tại Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017), đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Duy Khánh dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ia Grai.

 Tặng quà ông Siu Plim là thương binh, người có công cách mạng tại xã Ia Tô. Ảnh: T.N
Tặng quà ông Siu Plim là thương binh, người có công cách mạng tại xã Ia Tô. Ảnh: T.N

Tại xã Ia Tô, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm các gia đình gồm: Ông Đặng Tiến Hùng (thương binh và thân nhân liệt sĩ), ông Siu Plim (thương binh và  người có công cách mạng), ông Nguyễn Văn Nho (bệnh binh), ông Nguyễn Đốc (thân nhân liệt sĩ). Tại xã Ia Grăng gồm: ông Puih Lơi và Phạm Văn Thắng (Thương binh), Siu Búp (bệnh binh). Tại xã Ia Bă gồm: ông Puih Kih và ông Nguyễn Văn Cư (thương binh), bà Lê Thị Niễu (thân nhân liệt sĩ). Đồng thời, đoàn cũng đã tặng quà của tỉnh cho tất cả các đối tượng chính sách, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200 ngàn đồng).

Bên cạnh đó tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Duy Khánh đã bày tỏ niềm trân trọng, tôn vinh công lao đóng góp của các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tri ân và dành sự quan tâm chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách có công cách mạng.

 

Thăm gia đình Thương binh Phạm Văn Thắng xã Ia Grăng. Ảnh: T.N
Thăm gia đình Thương binh Phạm Văn Thắng xã Ia Grăng. Ảnh: T.N

Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Duy Khánh cũng đã động viên các gia đình chính sách luôn gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, quan tâm giáo dục con cháu và thế hệ trẻ sống xứng đáng với truyền thống của cha anh. Đồng thời, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân nơi sinh sống tích cực lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng địa phương ngày càng phát triển...

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.