Cá voi húc lật thuyền, 2 du khách gãy xương sườn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một con cá voi lưng gù khổng lồ đã tông trúng tàu du lịch khiến nhiều hành khách và thành viên thủy thủ đoàn bị thương ngoài khơi nước Úc hôm 7-8.

Vụ va chạm nói trên xảy ra gần quần đảo Whitsunday, bang Queensland - Úc. Khi đó, 5 du khách và 3 thành viên thủy thủ đoàn trở về từ một chuyến đi câu cá.

Con cá voi lưng gù hất tung chiếc thuyền lên cao vài mét trên không trung, khiến ít nhất 2 người bất tỉnh.

Một du khách phải nhập viện trong tình trạng chấn thương mặt nghiêm trọng, 2 du khách gãy xương sườn và một du khách khác gãy mũi.

Vụ va chạm cũng khiến thuyền trưởng Oliver Galea phải khâu 8 mũi trên trán.


 

Thuyền trưởng Oliver Galea phải khâu 8 mũi sau vụ va chạm. Ảnh: ABC
Thuyền trưởng Oliver Galea phải khâu 8 mũi sau vụ va chạm. Ảnh: ABC



Ông Oliver kể lại rằng cú húc khiến mọi người ngã nhào xuống sàn thuyền và rằng mọi người không hề biết họ bị cá voi húc cho đến khi thấy loài vật này bơi đi chỗ khác.

"Quả là một vụ tai nạn hiếm và lạ lùng" – ông Oliver khẳng định, đồng thời nói thêm rằng hành khách đã "may mắn" khi sống sót.


 

Lực húc mạnh khiến kính mát của ông Oliver bị vỡ. Ảnh: ABC
Lực húc mạnh khiến kính mát của ông Oliver bị vỡ. Ảnh: ABC



Người đồng sở hữu con thuyền, bà Rachel Carpenter, khẳng định việc không ai thiệt mạng là "một phép màu".

"Có nhiều trường hợp tồi tệ hơn đã có thể xảy ra. Thật may mắn khi thuyền không bị lật và không ai văng ra khỏi thuyền"-bà Rachel, người không có mặt trên thuyền khi vụ việc xảy ra, chia sẻ.

Với nhiệt độ nước ấm áp, quần đảo Whitsundays được nhiều loài cá voi chọn làm nơi sinh sản.

Cao Lực (ABC/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Một lần đến thác 50

Một lần đến thác 50

(GLO)- Đã từng có dịp đến tham quan nhiều ngọn thác trong và ngoài nước nhưng chưa ngọn thác nào để lại cho tôi cảm giác vừa hồi hộp lo lắng lại vừa phấn khích như thác 50 (Hang Én) trong chuyến đi vào trung tuần tháng 4 năm nay.
Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.