Pleiku bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Tân Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-1, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Trương Thị Đức (thôn 2).
Quang cảnh lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Trương Thị Đức. Ảnh: Hà Phương
Đoàn công tác trao nhà tình thương cho gia đình bà Trương Thị Đức. Ảnh: Hà Phương
Gia đình bà Trương Thị Đức là hộ nghèo không có đất sản xuất, kinh tế chủ yếu dựa vào đi làm thuê, không ổn định. Cả gia đình sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới ngôi nhà cấp 4 cho gia đình. Sau gần một tháng thi công ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích gần 70 m2, lợp mái tôn, nền lát gạch với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Như Hoa (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) hỗ trợ 60 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình, họ hàng đóng góp, hỗ trợ ngày công xây dựng. 
Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tấm lòng nhân ái, chung tay chia sẻ, tạo động lực giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn để cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khởi nêu gương sáng làm theo Bác. Ảnh: Ngọc Minh

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khởi nêu gương sáng học tập và làm theo Bác

(GLO)- Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Khởi (làng Kruối Chai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) luôn nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi và giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Đổi đời trên quê mới

Đổi đời trên quê mới

(GLO)- Rời quê hương Thái Bình, Cao Bằng để đến với mảnh đất Ia Hla (huyện Chư Pưh), nhiều người mang theo ước mơ đổi đời. Qua bao thăng trầm, họ đã trở thành những điển hình sản xuất giỏi ở địa phương.

Kỷ niệm với bác Núp

Kỷ niệm với bác Núp

(GLO)- Ngay tôi, tới khi lên Pleiku nhận công tác, cũng đâu nghĩ người mình gặp chiều hôm ấy, cái hôm tôi đi một vòng thám thính trước khi chính thức bước chân vào số 4 Trần Hưng Đạo, trụ sở Ty Văn hóa-Thông tin Gia Lai-Kon Tum đã gặp bác Núp rồi.