Nữ sinh tự thiêu vì thiếu thiết bị học trực tuyến?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nữ sinh 14 tuổi được cho là đã tự thiêu sau khi bỏ lỡ lớp học trực tuyến do không có thiết bị điện tử truy cập vào các lớp học trực tuyến.
 
Nhiều học sinh tại Ấn Độ không có điều kiện sắm máy tính để học trực tuyến. AFP (ẢNH MINH HỌA)
Thi thể nữ sinh lớp 9 đã được tìm thấy gần một ngôi nhà hoang, cách nhà của nữ sinh này ở thành phố Malappuram (bang Kerala, Ấn Độ) vài mét.
“Chúng tôi đã tìm thấy chai dầu rỗng tại khu vực hiện trường. Trong quá trình điều tra ban đầu, chúng tôi còn thấy dòng chữ ‘tôi sẽ đi’ được viết trong cuốn sổ tay của nữ sinh. Điều này cho thấy đây có vẻ là một vụ tự tử. Thi thể nữ sinh đã được đưa đi khám nghiệm pháp y”, theo tờ The Hindustan Times dẫn lời một quan chức cảnh sát Ấn Độ.
Cha mẹ nữ sinh trên cho biết con gái họ tỏ ra buồn bã vì bỏ lỡ buổi học trực tuyến đầu tiên sau khi nhà trường tổ chức học trực tuyến nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 lây lan.
“Gia đình nữ sinh thuộc dạng khó khăn và không có điện thoại thông minh hoặc máy tính, trong khi tivi thì bị hư trong suốt 3 tháng qua”, một viên quan cảnh sát kể lại.
Cuộc khảo sát ở bang Kerala cho thấy khoảng 260.000-300.000 học sinh trong tổng số 4,3 triệu học sinh ở bang này không có tivi được gắn cáp hoặc điện thoại/máy tính có internet.
Ông C Raveendranath, Giám đốc Sở Giáo dục bang Kerala, đã ra lệnh mở cuộc điều tra vụ nữ sinh tự tử.
Danh Toại (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.