Nổi cơn ghen tại nhà bố vợ, chồng cầm 2 dao chém vợ và bạn trai vợ trọng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vừa xuất hiện ở nhà bố mẹ vợ, Quỳnh liền tra hỏi mối quan hệ của vợ mình và anh M.. Nổi cơn ghen, Quỳnh chạy xuống bếp lấy 2 con dao chém liên tiếp vào người anh M. và chị H., khiến cả 2 bị thương nặng.
Chiều 27-10, Ông Bùi Thanh Thùy, Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), cho biết tại địa phương vừa xảy ra sự việc chồng chém vợ và 1 người đàn ông trọng thương.
Theo đó, ngày 26-10, chị H. (SN 1995, thường trú xã Đông Xuyên) và người bạn khác giới làm cùng công ty là anh M. (23 tuổi, ở thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng) về nhà bố mẹ đẻ chị H. ở xã Đồng Xuyên chơi.
Khi 2 người chuẩn bị ra về thì chồng chị H. là Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1985, trú tại TP Hải Dương) xuất hiện. Vừa có mặt, Quỳnh liền tra hỏi mối quan hệ của vợ mình và anh M.. Nổi cơn ghen, Quỳnh chạy xuống bếp lấy 2 con dao chém liên tiếp vào người anh M. và chị H., khiến cả hai bị thương nặng. Gây án xong, Quỳnh bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đông Xuyên có mặt tại hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện Ninh Giang để phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tra, làm rõ vụ việc. Tối cùng ngày, Quỳnh bị bắt giữ.
Cũng theo Chủ tịch xã Đồng Xuyên, do vết thương nặng, hiện chị H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Bạn chị H. được chuyển lên bệnh viện ở Hà Nội để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Được biết, Quỳnh và chị H. có 2 con và đang sống ly thân.
Vụ việc đang được Công an huyện Ninh Giang điều tra làm rõ.
Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.