Ngắm bình minh trên bãi biển đẹp hoang sơ ở Hà Tĩnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lúc rạng đông, khu du lịch biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) hiện lên trong bình yên, tiếng sóng vỗ trên bãi cát trắng mịn trải dài, biển đẹp như một bức tranh mà thiên nhiên ban tặng.
Khu du lịch Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong những địa điểm du lịch biển nổi tiếng của Hà Tĩnh, nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ.

Khu du lịch Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong những địa điểm du lịch biển nổi tiếng của Hà Tĩnh, nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ.

Biển Xuân Thành sở hữu bờ biển dài gần 5 km với bãi cát mịn cùng cảnh sắc tươi xanh. Nơi đây còn có hệ thống khách sạn, khu lưu trú cao cấp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu cho du khách nghỉ dưỡng.

Biển Xuân Thành sở hữu bờ biển dài gần 5 km với bãi cát mịn cùng cảnh sắc tươi xanh. Nơi đây còn có hệ thống khách sạn, khu lưu trú cao cấp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu cho du khách nghỉ dưỡng.

Rạng đông, những tia nắng đầu tiên hắt lên nền trời tạo nên khung cảnh ấn tượng của bãi biển.

Rạng đông, những tia nắng đầu tiên hắt lên nền trời tạo nên khung cảnh ấn tượng của bãi biển.

Mặt trời vừa ló rạng, những đoàn thuyền của ngư dân Nghi Xuân miệt mài thu lưới.

Mặt trời vừa ló rạng, những đoàn thuyền của ngư dân Nghi Xuân miệt mài thu lưới.

Thuyền chở đầy ắp cá cập bờ, mang theo những giỏ hải sản tươi ngon.

Thuyền chở đầy ắp cá cập bờ, mang theo những giỏ hải sản tươi ngon.

Dọc dải biển yên bình, người dân, du khách tranh thủ thức dậy ngắm bình minh, tắm dưới làn nước mát lạnh.Dọc dải biển yên bình, người dân, du khách tranh thủ thức dậy ngắm bình minh, tắm dưới làn nước mát lạnh.

Dọc dải biển yên bình, người dân, du khách tranh thủ thức dậy ngắm bình minh, tắm dưới làn nước mát lạnh.

Nhiều người khác tranh thủ dạo bộ, tận hưởng không khí trong lành lúc bình minh.

Nhiều người khác tranh thủ dạo bộ, tận hưởng không khí trong lành lúc bình minh.

Các bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc cùng mặt trời hừng đông.

Các bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc cùng mặt trời hừng đông.

“Lần đầu tiên cùng gia đình đến biển Xuân Thành, tôi cố gắng thức dậy sớm để ngắm bình minh, cảm nhận không khí tuyệt vời nhất”, Hoài Thường (17 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) chia sẻ. Dưới ánh mặt trời ló rạng, người mẹ trao nụ hôn và tình yêu thương đến con trai.

“Lần đầu tiên cùng gia đình đến biển Xuân Thành, tôi cố gắng thức dậy sớm để ngắm bình minh, cảm nhận không khí tuyệt vời nhất”, Hoài Thường (17 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) chia sẻ. Dưới ánh mặt trời ló rạng, người mẹ trao nụ hôn và tình yêu thương đến con trai.

Những em nhỏ vui đùa xây lâu đài cát trên bãi biển.Những em nhỏ vui đùa xây lâu đài cát trên bãi biển.

Những em nhỏ vui đùa xây lâu đài cát trên bãi biển.

Về đêm, Khu du lịch biển Xuân Thành còn nổi bật với những khu nghỉ dưỡng cao cấp sát biển. Hiện ở đây có 9 cơ sở lưu trú quy mô gần 600 phòng và 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Dịp lễ 2/9, các địa điểm nghỉ ngơi, ăn uống được rất đông du khách lựa chọn.

Về đêm, Khu du lịch biển Xuân Thành còn nổi bật với những khu nghỉ dưỡng cao cấp sát biển. Hiện ở đây có 9 cơ sở lưu trú quy mô gần 600 phòng và 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Dịp lễ 2/9, các địa điểm nghỉ ngơi, ăn uống được rất đông du khách lựa chọn.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

null