Mùa nước đổ Y Tý: 'Nấc thang lên thiên đường' giữa lưng chừng trời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến Y Tý (Lào Cai) mùa nước đổ tháng 5-6, ở độ cao hơn 2.000 mét để chiêm ngưỡng những ‘nấc thang lên thiên đường’ giữa lưng chừng trời, một cảnh tượng thật hùng vĩ và ấn tượng khó quên.
.
Y Tý là xã vùng cao, thuộc huyện Bát Xát, cách trung tâm thành phố Lào Cai hơn 70km. Tầm tháng 5-6 đến đây có thể chiêm ngưỡng mùa nước đổ Y Tý. Vùng đất này là nơi sinh sống của bà con các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì.
Trên độ cao trung bình hơn 2.000 mét so với mặt nước biển, những thửa ruộng bậc thang quanh co thường bị mây che khuất, tạo nên những mảng sáng tối tuyệt đẹp. Dưới thung lũng, ánh Mặt Trời nhuộm vàng rực những thửa ruộng vừa được đổ ải.
Đến đây để chiêm ngưỡng những ‘nấc thang lên thiên đường’ giữa lưng chừng trời, một cảnh tượng thật hùng vĩ và ấn tượng khó quên. Đặc biệt, chính những bờ ruộng cong cong duyên dáng đã tạo nên hình khối vô cùng độc đáo cho bức tranh thiên nhiên Y Tý mùa nước đổ.
Ruộng bậc thang mà giống như bức họa giữa lưng chừng trời, chỗ nổi màu vàng, chỗ nhuộm sắc xanh mạ vừa gieo, chỗ lại phản chiếu đất trời biêng biếc.
Mùa này, đồng bào dân tộc ở Y Tý dẫn nước từ khe núi qua các ống nứa, chảy vào từng thửa ruộng, tạo thành những vệt nước loang loáng đẹp kỳ ảo. Những thửa ruộng vàng rực cùng với những khoảng xanh của rừng, của trời, của ruộng ngô trù phú xung quanh...
Theo Xuân Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null