Mang Yang chăm lo đời sống người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết ở cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm giúp người nghèo từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Gia đình anh Yir ở làng Klah (xã Kon Chiêng) vừa dọn vào ở trong ngôi nhà “Đại đoàn kết” có diện tích 45 m2 được làm theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Bahnar. Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng là 64 triệu đồng, trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 35 triệu đồng, Huyện Đoàn 15 triệu đồng, Công ty mỏ đá Xuân Hương 14 triệu đồng, dân làng giúp 210 ngày công xây dựng. Anh Yir phấn khởi cho biết: “Mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ khác. Tôi cùng 2 em nhỏ ở trong căn nhà dột nát nhưng không có khả năng sửa chữa. Được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, tôi rất vui mừng. Đây là động lực giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống”.
Tại làng Git (xã Kon Chiêng), gia đình anh Myân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang ủng hộ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh. Cùng với sự hỗ trợ của địa phương và đóng góp hơn 180 ngày công lao động của dân làng, gia đình anh xây dựng được căn nhà rộng hơn 41 m2 theo kiểu nhà sàn truyền thống. “Từ nay, gia đình tôi không lo về chỗ ở nữa. Chúng tôi sẽ chăm chỉ làm ăn để vươn lên thoát nghèo”-anh Myân phấn khởi nói.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Anưr (làng Đak Hlá Tơ Drãh, xã Lơ Pang). Ảnh: Ngọc Anh
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Anưr (làng Đak Hlá Tơ Drãh, xã Lơ Pang). Ảnh: Ngọc Anh
Gia đình anh Anưr (làng Đak Hlá Tơ Drãh, xã Lơ Pang) cũng thuộc diện hộ nghèo. Bao năm nay, 5 thành viên trong gia đình phải sống trong ngôi nhà dựng tạm bằng tre nứa nhưng không có khả năng sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh do Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ủng hộ để xây dựng căn nhà có diện tích 32 m2. “Nếu không có sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành thì gia đình tôi không biết khi nào mới xây được nhà mới”-anh Anưr chia sẻ.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thanh Nga-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang-cho biết: Năm 2021, từ các nguồn hỗ trợ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đơn vị liên quan tổ chức bình xét, lựa chọn, hỗ trợ xây mới 5 căn nhà “Đại đoàn kết”, 5 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 26 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn với tổng số tiền là 630 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn các xã: Đê Ar, Kon Chiêng, Đak Trôi, Kon Thụp và thị trấn Kon Dơng; hỗ trợ khám-chữa bệnh; tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng số tiền trên 270 triệu đồng. Những việc làm đó đã giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, tạo động lực để họ tích cực lao động sản xuất từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 5% vào năm 2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
NGỌC ANH

Có thể bạn quan tâm

Thăm, tặng quà thương binh hạng 1/4

Tam Quan: Hiếu nghĩa đậm tình

(GLO)- Trong những ngày tháng 7 ân tình này, bà con nhân dân, trong đó có gia đình chính sách ở phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai luôn cảm thấy ấm áp bởi những hoạt động nghĩa tình thể hiện sự tri ân sâu sắc của các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội nhân dịp Ngày thương binh liệt sĩ 27.7.

Tấm lòng "vàng" tri ân người có công ở Đức Cơ

Tấm lòng "vàng" tri ân người có công ở Đức Cơ

(GLO)- Một đời tần tảo vượt qua đói nghèo, bà Trần Thị Miện (SN 1963, tổ 3, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cảm nhận hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình. Để tri ân những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bà vừa trao tặng 135 triệu đồng cho các gia đình chính sách nhân dịp 27-7.

Bà Trần Thị Như Hoa đóng gói sản phẩm nước mắm. Ảnh: Thảo Khuy

Những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường

(GLO)- Từng rèn luyện trong gian khổ, hiểm nguy, khi trở về cuộc sống đời thường, nhiều nữ cựu chiến binh vẫn tiếp tục cống hiến, tích cực tham gia công tác Hội, phát triển kinh tế, hỗ trợ người yếu thế. Họ là những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường.

Hát cho đồng đội nằm lại

Hát cho đồng đội nằm lại

(GLO)- Trải qua hành trình gần 3.000 km từ Khánh Hòa đến thăm một số nghĩa trang tại Campuchia và Gia Lai nhưng ông Đoàn Văn Thảo-Cựu chiến binh Đoàn 5502 (Mặt trận 579, Quân khu 5) không biết mệt. Đến đâu ông cũng dừng lại hát tặng đồng đội đang nằm lặng lẽ dưới hàng hàng bia mộ.

Nghĩa tình với xã Gào

Nghĩa tình với xã Gào

(GLO)-Những ngày tháng 7 này, người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công ở xã Gào anh hùng (tỉnh Gia Lai) luôn ấm lòng bởi các hoạt động nghĩa tình thể hiện sự tri ân sâu sắc của các cấp, ngành, địa phương.

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

(GLO)- Những cuộc hội ngộ của các cựu chiến binh dịp 27-7 luôn ấm nghĩa tình, đậm màu tri ân với tâm niệm “sống thay người nằm xuống và sống sao cho xứng đáng”. Đó cũng là không khí mà chúng tôi ghi nhận trong chương trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) sáng 22-7.

Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng rác thải "bủa vây" đường ven sông Dinh

(GLO)- Ngày 24-7, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Thị Thanh Hương xác nhận: Sở đã nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng rác thải, xà bần trên 2 tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông).

null