Mang niềm vui đến làng xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Vậy là năm học này em đã có cặp và đồng phục mới. Cảm ơn các anh chị đã mang niềm vui đến với trẻ em vùng sâu”-em Rơ Châm Bầu-học sinh Trường THCS Ia Kreng (xã Ia Kreng, huyện Chư Pah) vui mừng chia sẻ. Nâng niu món quà trên tay, ánh mắt em sáng ngời niềm hạnh phúc.

Trao niềm vui, nhận nụ cười

Chiều 30-7, mặc dù trời mưa không ngớt nhưng những tình nguyện viên thuộc các nhóm thiện nguyện trên địa bàn TP. Pleiku vẫn quyết tâm lên đường để kịp trao 109 phần quà do Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ (mỗi suất trị giá 350.000 đồng) và những phần quà của tình nguyện viên cho các em học sinh làng Dip (xã Ia Kreng). Dù mưa suốt quãng đường đi nhưng đến nơi tập kết (điểm trường làng Dip) thì trời hửng nắng. Bà con trong làng và các em học sinh cũng đã đến đông đủ từ rất sớm. Ai cũng vui mừng.

 

Tiết mục văn nghệ được các tình nguyện viên chuẩn bị chu đáo.           Ảnh: N.N
Tiết mục văn nghệ được các tình nguyện viên chuẩn bị chu đáo. Ảnh: N.N

Lâu rồi, bà con làng Dip mới lại có một buổi chiều thật vui và ý nghĩa như thế. Họ được xem những tiết mục văn nghệ; các tiết mục xiếc ảo thuật do anh chị em tình nguyện viên dày công chuẩn bị. Dẫu chỉ là những tiết mục “cây nhà lá vườn” nhưng gửi vào đó là cả tấm lòng chân tình của các tình nguyện viên. Đáp lại là sự cổ vũ hết mình của bà con đối với từng tiết mục. Buổi chiều vui vẻ khép lại bằng việc trao quà cho các em học sinh và bánh kẹo, sữa cho các em nhỏ. Không ai bảo ai, các em xếp hàng ngay ngắn để nhận. Ai đã nhận được quà thì lui xuống để người phía sau tiến lên.

Không chỉ các em học sinh mà người lớn cũng vui lây niềm vui của con trẻ. Anh Rơ Châm Kleoh có 2 con được nhận quà xúc động chia sẻ: “Lâu lắm rồi làng mình mới vui như vậy. Nhà mình có 3 đứa con, 2 đứa đang học Tiểu học được nhận quà lần này. Vậy là năm học này các con đã có cặp mới, quần áo mới để đến trường”.

Hạnh phúc là được sẻ chia

Người dân làng Dip chí thú làm ăn nhưng do đất đai cằn cỗi, cây trồng thiếu nước tưới nên điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn. Vậy nên, nhà nào đủ ăn đủ mặc đã là hạnh phúc. Khó khăn là vậy nhưng người dân làng Dip vẫn luôn lạc quan, trẻ con trong làng rất ham học. Tuy vậy, do kinh tế khó khăn nên đến mùa thu hoạch một số em phải bỏ học, nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Thầy Đặng Ngọc Sự-Phó Hiệu trưởng Trường THCS  Ia Kreng, chia sẻ: Trường THCS Ia Kreng có 4 điểm trường, 2 cấp học (Tiểu học và THCS). Điểm trường làng Dip cách trung tâm xã khoảng 15 km. Nơi đây có 109 học sinh Tiểu học, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Dù còn nhiều khó khăn nhưng hàng năm tỷ lệ duy trì học sinh đến lớp luôn đạt trên 98%. Có được kết quả như vậy là nhờ sự cố gắng của cả tập thể, sự quan tâm của chính quyền địa phương. Các thầy-cô giáo luôn bám trường, bám lớp, quan tâm học sinh. Chỉ cần em nào bỏ học 2 buổi trở lên là thầy cô đến tận nhà động viên các em đi học lại, quyết không để học sinh bỏ học, nghỉ học.

Chính quyền địa phương cũng luôn có sự quan tâm, hỗ trợ người dân. Ông Phạm Thanh Xuân-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng, cho biết: Tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm khoảng 60%. Chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến việc học của các em. Chúng tôi cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ để các em học sinh trong làng có thêm điều kiện bước vào năm học mới.

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 15-5, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai cùng đại diện các Ban của LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà 6 đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Cơ, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

(GLO)- Sáng 12-5, tại xã Đăk Pơ Pho (huyện Kông Chro), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương”.

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

(GLO)- Hơn 4 năm qua, mỗi năm có gần 100 học viên là bộ đội xuất ngũ và học viên người dân tộc thiểu số được cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15) nấu những bữa cơm đảm bảo ăn no, đủ chất với giá chỉ 15 ngàn đồng.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân Đinh Sơn và Đinh Hlum (cùng trú ở xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang) bị tử vọng do sạt lở đất tại tỉnh Hà Tĩnh.