Lễ hội Làng Sen năm 2020 được tổ chức quy mô cấp quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lễ hội Làng Sen năm 2020 sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc gia với nhiều hoạt động đặc sắc, thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sự kiện do Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức với nhiều hoạt động. Phần "lễ" gồm: Lễ dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh và lễ diễu hành về quê Bác; lễ rước ảnh Bác Hồ và dâng hoa, dâng hương, báo công, tưởng niệm Bác Hồ ở Khu di tích Kim Liên; khai mạc Lễ hội Làng Sen; bế mạc Lễ hội Làng Sen.
Trong khuôn khổ sự kiện, còn có nhiều hoạt động phần "hội" hấp dẫn, như: Liên hoan Tiếng hát làng Sen toàn quốc; triển lãm ảnh "Đất nước, con người ASEAN"; triển lãm tranh cổ động tấm lớn về Bác; triển lãm không gian văn hóa nghệ thuật kết nối miền di sản; liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày giới thiệu sách về Bác Hồ; Tuần phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh và giao lưu các nghệ sĩ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác...
 
Lễ hội nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động, Lễ hội Làng Sen nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An với cả nước và quốc tế.
Lễ hội Làng Sen năm 2020 được tổ chức trong thời gian 5 ngày, từ ngày 15-19/5/2020 tại TP. Vinh, huyện Nam Đàn và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Theo Hương Thủy (ANTD.VN)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null