Làm rõ uẩn khúc trong một vụ án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa qua, Báo Gia Lai nhận được phản ánh của bà Phạm Thị Thanh (trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) về những uẩn khúc sau vụ việc con gái của bà là T.P.N.H. (SN 2003, học sinh lớp 7) bị đối tượng Hồ Hoàng Anh Việt (thường gọi là Đen, SN 1994, trú tại phường Đoàn Kết) thực hiện hành vi giao cấu.

Những nghi ngờ

Theo bà Thanh, khoảng 10 giờ đêm 22-5, vợ chồng bà đang trong phòng ngủ thì nghe bên phòng con gái có tiếng động lạ. Bà liền đi qua thì phát hiện Việt đang nằm với con gái của mình. Thấy vậy, hai vợ chồng bà Thanh đã gọi điện trình báo cơ quan Công an. Ngay trong đêm, cơ quan Công an đã đến làm việc và tạm giữ đối tượng Việt. Tại đây, cả Việt và H. đều thừa nhận có quen biết nhau qua mạng xã hội facebook, zalo và 2 người đã có quan hệ tình dục.

 

Quán cà phê sân vườn của nhà bà Thanh. Ảnh: L.V.N
Quán cà phê sân vườn của nhà bà Thanh. Ảnh: L.V.N

Bà Thanh cho biết, trong lúc đợi cơ quan Công an đến làm việc, Việt có vờ vào phòng của H. lấy dép và trong khoảng thời gian đó Việt đã đe dọa H. rằng “lên Công an nhớ nói là tự nguyện chứ không phải ép buộc không tao đánh”.

Sau đó, cơ quan Công an có mời H. lên làm việc nhiều lần và H. đều thừa nhận đó là lần đầu tiên cả hai quan hệ. Tuy nhiên, bà Thanh cho biết, sau khi gia đình vận động, tâm lý của H. đã thoải mái nên H. tiếp tục khai ra rằng đã bị Việt ép buộc quan hệ vào khoảng cuối năm 2015, tức khi H. chưa đủ 13 tuổi. Đến ngày 3-6, gia đình bà Thanh đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an về việc này. Tuy nhiên, đối tượng Việt đã được cơ quan Công an cho tại ngoại từ ngày 1-6. Đến khoảng 3 giờ sáng 5-6, có một nhóm đối tượng lạ mặt bỗng nhiên đến dùng gạch đá ném rồi dùng dao chặt phá cổng quán cà phê sân vườn của nhà bà Thanh.

Các đối tượng này đồng thời đe dọa sẽ “giết cả nhà” bà Thanh. “Gia đình tôi đang rất hoang mang. Dù không dám khẳng định nhưng chúng tôi thấy có một sự trùng hợp vì xưa nay không gây thù chuốc oán với ai mà nay bỗng dưng bị tấn công hù dọa”- bà Thanh cho biết.

Đâu là sự thật?

Để xác minh những thông tin này, P.V Báo Gia Lai đã làm việc với Công an thị xã Ayun Pa. Theo thông tin từ Công an thị xã, đêm 22-5, nhận được tin báo của gia đình bà Thanh, cơ quan Công an đã có mặt để lập biên bản vụ việc và tạm giữ đối tượng Việt. Qua đấu tranh với Việt cũng như lấy lời khai của H., cơ quan Công an xác định, tối đó, Việt có gọi điện rủ H. đi chơi nhưng bị từ chối nên Việt đã đến nhà H. Sau khi H. ra mở cổng, cả hai đi vào phòng ngủ của H. rồi thực hiện hành vi quan hệ. “Cả hai lần làm việc, H. đều khai như vậy.

Nhưng sau đó, không biết là do tác động nào mà gia đình H. làm đơn trình báo đến cơ quan Công an về việc Việt và H. có quan hệ từ trước khi H. đủ 13 tuổi. Làm việc với H., lời khai của H. cũng bất nhất, không giống lời khai ban đầu. Ngày 1-6, chúng tôi đã khởi tố Việt về hành vi “Giao cấu với trẻ em” và hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh đơn trình báo của phía bị hại theo đúng quy trình”-một cán bộ Công an thị xã Ayun Pa cho biết. Cũng theo cơ quan này, việc cho Việt tại ngoại là đúng quy định sau khi xét các yếu tố như hành vi, nhân thân và sự hợp tác thành khẩn của Việt với cơ quan Công an…

Về việc quán cà phê của bà Thanh bị đập phá, theo điều tra của Công an phường Đoàn Kết, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 5-6, một nhóm gồm 8 thanh niên mua rượu ngồi nhậu tại khu vực gần quán cà phê sân vườn của bà Thanh. Lúc này, Trần Thanh Huy (con trai bà Thanh) đi ngang qua thì trong nhóm thanh niên có người quen với Huy nên đã gọi Huy vào ngồi chơi.

Tại đây một thanh niên mời Huy uống rượu nhưng Huy từ chối vì đã say. Sau đó, một thanh niên nói mượn của Huy 500 ngàn đồng thì Huy đồng ý và rút ví ra đưa. Cùng lúc, Huy cầm khăn ướt ném về phía Nguyễn Thiện Dũng và nói “Sao thấy anh vào mà lầm lầm lì lì không nói gì vậy?”. Thấy vậy, Dũng và hai đối tượng khác ra ngoài bàn bạc với ý đồ đánh Huy.

Biết việc, Huy lấy cớ ra ngoài có việc và nói sẽ quay lại.  Nghĩ Huy đi gọi người quay lại đánh nên Dũng về nhà cầm một con dao dài 1 mét, Nguyễn Quốc Hùng về lấy con dao rựa dài 60 cm rồi tiếp tục ngồi nhậu để chờ Huy. Chờ tới gần 3 giờ sáng không thấy Huy đâu, 3 đối tượng nhặt gạch đá ném vào trong quán và dùng dao chặt vào cổng sắt quán cà phê. Tại quán lúc này chỉ có Phan Thị Hào (SN 1992) là vợ của Huy và con gái 4 tuổi của Huy nhưng không có ai bị thương tích. Sau đó, các đối tượng đã bỏ trốn. Công an phường Đoàn Kết đã tiến hành lập biên bản vụ việc, ghi lời khai người bị hại, xác minh rõ nhân thân của các đối tượng trong nhóm thanh niên, thu giữ các vật chứng… Với tình tiết như vậy, cơ quan Công an khẳng định vụ việc xảy ra do mâu thuẫn trong cuộc nhậu chứ không hề liên quan đến đối tượng Việt như bà Thanh nghi ngờ.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đang mang về hàng tỷ USD lợi nhuận, nhưng các chuyên gia cảnh báo, tình trạng bán sầu riêng non, chạy theo số lượng - bỏ chất lượng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cả ngành hàng rất tiềm năng và lợi thế này.
Chi trả gần 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

Chi trả gần 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

(GLO)-Sáng 22-7, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) phối hợp với BIDV Nam Gia Lai chi trả quyền lợi bảo hiểm trị giá gần 1,1 tỷ đồng cho gia đình khách hàng Phạm Văn Tụng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai).
Pleiku có 115 hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo và cận nghèo

Pleiku có 115 hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo và cận nghèo

(GLO)- Chiều 17-7, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. Pleiku tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII (mở rộng) để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP. Pleiku lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026), sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2024.