Kỷ niệm về đợt sưu tầm hát ru Bahnar, Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 40 năm hoạt động âm nhạc ở Tây Nguyên, tôi không thể nhớ hết là mình đã đi qua bao nhiêu dòng sông, con suối, bến nước, buôn làng, bao lần hòa mình trong không gian lễ hội của các dân tộc bản địa với âm thanh vang vọng của tiếng cồng, tiếng chiêng. Tuy vậy, tôi không thể nào quên được kỷ niệm về những ngày đầu mới đặt chân đến Gia Lai với những khúc hát ru Bahnar, Jrai.

Tháng 3-1992, tôi được Giám đốc Nhà Văn hóa trung tâm Lê Hoài Ba phân công xây dựng chương trình nghệ thuật hát ru để tham gia Liên hoan hát ru toàn quốc lần thứ I do Bộ Văn hóa tổ chức, diễn ra tại Huế. Theo đó, chương trình phải có ít nhất 2 bài hát ru đại diện cho 2 dân tộc Bahnar và Jrai.

 Đoàn nghệ thuật hát ru Gia Lai chụp ảnh lưu niệm tại Huế năm 1992. Ảnh: Lê Xuân Hoan
Đoàn nghệ thuật hát ru Gia Lai chụp ảnh lưu niệm tại Huế năm 1992. Ảnh: Lê Xuân Hoan


Để hoàn thành công việc được phân công, tôi tìm đến một số nghệ sĩ danh tiếng là người Bahnar và Jrai đang hoạt động nghệ thuật ở Gia Lai để tìm hiểu và nhờ họ giúp đỡ. Trò chuyện với nghệ sĩ Thảo Giang, ông cười nói: “Hát ru của người Bahnar nhiều lắm nhưng lâu ngày mình không còn nhớ. Em ra gặp chị HBen, chị ấy biết và hát hay nữa. Ngoài ra, em có thể xuống Mang Yang (Mang Yang lúc ấy chưa chia tách huyện) gặp Hanh ở Phòng Văn hóa huyện”. Vậy là tôi đạp xe ra Trường Văn hóa Nghệ thuật để gặp chị HBen. Sau khi nghe tôi trình bày lý do, ý nghĩa của cuộc liên hoan hát ru, chị HBen hát cho tôi nghe bài Pơlung sou (Ru cháu) và vui vẻ nhận lời tham gia liên hoan. Vài ngày sau, tôi và anh bạn quá cố Đào Xuân Thành xuống Mang Yang gặp anh Hanh. Với sự hướng dẫn của anh Hanh, chúng tôi về xã Hneng gặp chị Mai Xanh. Biết chúng tôi đang đi tìm những khúc hát ru và những người biết hát ru Bahnar để xây dựng chương trình tham gia liên hoan hát ru toàn quốc, chị Mai Xanh vui vẻ nhận lời và hát cho chúng tôi nghe bài hát: Pơlung òh tep (Ru em).

Vậy là, chúng tôi đã có 2 bài hát ru, đủ chỉ tiêu mà Bộ Văn hóa giao. Tuy nhiên, Gia Lai là địa bàn cư trú ngàn đời của 2 dân tộc Bahnar và Jrai nên chương trình tham gia liên hoan không thể thiếu vắng bài hát ru của người Jrai được. Từ nhận thức ấy, lại được sự mách bảo của ông Nay Quách-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, chúng tôi xuống Ayun Pa để sưu tầm và tìm nghệ nhân. Sau 2 ngày đi bộ từ thị trấn Ayun Pa (lúc ấy Ayun Pa chưa chia tách huyện) qua buôn Thăm (xã Ia Trok) rồi sang xã Chư Mố mà không tìm được nghệ nhân nào. Cuối cùng, chúng tôi về buôn Jứ (xã Ia Tul) tìm được nghệ nhân Ksor HLim với bài hát Ană anăm hia (Con đừng khóc).

Sau đó, cả 3 nghệ nhân được mời về Pleiku để tập luyện chuẩn bị tham gia chương trình. Trong quá trình tập luyện, với tư cách là một người làm chuyên môn, mặc dù chưa hiểu lắm về ngôn ngữ Bahnar và Jrai nhưng về âm nhạc, tôi thấy cả 3 bài hát ru đều rất hay, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Để giúp mọi người hiểu hơn về hát ru của người Bahnar và Jrai, tôi đã mạnh dạn sáng tác lời Việt cho bài Ană anăm hia và bài Pơlung òh tep rồi tập cho Ksor HLim và Mai Xanh thể hiện song ngữ: Jrai-Kinh, Bahnar-Kinh. Rất mừng là sau một thời gian luyện tập, cả 2 hát ru bằng ngôn ngữ phổ thông cũng rất tốt.

Kết quả, tại Liên hoan hát ru toàn quốc lần thứ I-1992, chương trình nghệ thuật của tỉnh Gia Lai đoạt 2 huy chương vàng (Pơlung sou, Ană anăm hia) và 1 huy chương bạc (Pơlung òh tep). Và, toàn bộ chương trình đã được Đài Tiếng nói Việt Nam thu thanh ngay sau khi các nghệ nhân vừa diễn xong (tôi vẫn còn lưu giữ băng cassette này). Sau khi xem chương trình biểu diễn của các nghệ nhân Gia Lai, nhạc sĩ Trần Hoàn-Bộ trưởng Bộ Văn hóa-đã đến chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với các nghệ nhân. Kết quả này là niềm vui, niềm tự hào của các nghệ nhân và tất cả những người tham gia xây dựng chương trình nghệ thuật năm ấy; đồng thời là nguồn khích lệ, động viên chúng tôi tiếp tục đến với kho tàng âm nhạc dân gian phong phú và độc đáo của người Bahnar và Jrai.

 

LÊ XUÂN HOAN

Có thể bạn quan tâm

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

null